Vương Nhất Bác bật khóc, dancer Việt MT-POP lọt vào vòng trong 'Street Dance of China 4'

P.C.Tùng
P.C.Tùng
29/08/2021 18:58 GMT+7

Trong tập 3 Đây chính là nhảy đường phố 4 (Street Dance of China) , mỹ nam phim Trần tình lệnh - Vương Nhất Bác không kìm được nước mắt xúc động khi tiết lộ bí mật. Thí sinh Việt Nam gây phấn khích vì đậu tiếp vòng trong.

Mở đầu tập 3 Đây chính là nhảy đường phố 4 (Street Dance of China), người dẫn chương trình giới thiệu thể lệ cuộc thi với luật lệ khắc nghiệt khiến cả 100 dancer dự thi đều "khóc thét". Bởi trong tập này sẽ có hơn một nửa số dancer phải rời chương trình và nói lời tạm biệt với tất cả bạn bè cùng dự thi.
Sở hữu những dancer xuất sắc và mạnh mẽ, Đây chính là nhảy đường phố 4 không chỉ mang đến không khí sôi động mà còn khốc liệt hơn trong cuộc chiến loại trừ. Khán giả đương nhiên không muốn dancer yêu thích của mình bị loại, và bản thân các dancer cũng vậy. Do đó, từng người cố gắng “show” hết tài năng, thể hiện trạng thái tốt nhất và đốt cháy sân khấu trong suốt tập 3.

4 đội trưởng (từ trái sang): Lưu Hiến Hoa, Trương Nghệ Hưng, Vương Nhất Bác và Hàn Canh

Ảnh: VieON

Trong số đó, màn biểu diễn cờ vua theo phong cách dân tộc của dancer Mã Hiểu Long đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Với Trương Nghệ Hưng - người luôn thể hiện sự đam mê với sự nghiệp âm nhạc và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ mang âm nhạc xứ Trung ra thế giới, cảm thấy hài lòng khi Mã Hiểu Long đã đề cập đến yếu tố văn hóa và phong cách dân tộc.

Trương Nghệ Hưng

Vương Nhất Bác

Dancer Việt Nam MT-POP gây bất ngờ với style slow motion như phim 'Cô dâu 8 tuổi'

Ảnh: VieON

Không chỉ Mã Hiểu Long, chàng dancer đến từ Việt Nam - MT-POP cũng khiến bốn đội trưởng và các dancer đối thủ “bật ngửa” vì kỹ năng quá xuất sắc. Màn trình diễn của thí sinh Việt Nam với những vũ đạo popping lôi cuốn khiến cho đội trưởng Vương Nhất Bác cũng phải tỏ rõ sự phấn khích. Trong “trận chiến sinh tử” ở vòng loại đầu tiên, MT-POP chia sẻ về việc muốn thể hiện điệu nhảy popping ở nhiều phương diện. Bài nhảy của anh lấy cảm hứng từ bộ phim Mê cung thần nông, nhân vật là con quái vật không có mắt. Lưu Hiến Hoa (Henry Lau) nhận xét: “Xem cậu ấy nhảy slow motion, thật sự rất khó để thực hiện. Nhưng tôi cảm thấy bạn nhảy vô cùng khớp và thật sự rất đỉnh”.
Trong phần bỏ phiếu vào vòng trong, MT-POP nhận được 3 lá phiếu từ Vương Nhất Bác, Henry Lau và Trương Nghệ Hưng. Về phần Hàn Canh, anh muốn dành cơ hội call out cho các dancer khác đang chờ ở dưới. Tuy có một dancer đứng ra thách đấu nhưng thí sinh đó không thể hoàn thành tốt. Cuối cùng, MT-POP chính thức được đi tiếp.

Lưu Hiến Hoa (Henry Lau)

Hàn Canh

Ảnh: VieON

Bên cạnh những phần trình diễn đến từ những thí sinh sừng sỏ thế giới thì anh chàng MT-POP - popper nổi tiếng người Việt thuộc team đội trưởng Trương Nghệ Hưng cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả Việt Nam. Sự xuất hiện của MT-POP với phong cách lạ lẫm khi luôn đội chiếc mũ nồi và đeo găng tay cũng khiến người xem tò mò. Một số ý kiến thắc mắc, liệu đây có phải ẩn ý gì của anh chàng khi luôn mang lên mình phụ kiện đặc biệt như vậy. Giải đáp cho câu hỏi này, nhiều người cho rằng đây chính là cách để MT-POP tạo dấu ấn riêng với khán giả quốc tế để khi chỉ cần thấy bóng dáng chiếc mũ nồi là khán giả cũng có thể nhận ra ngay đó chính là thí sinh đến từ Việt Nam. 
Đặc biệt, tập 3 của chương trình Street Dance of China 4 còn khiến không ít khán giả xúc động với sân khấu trình diễn của dancer Colin. Anh thực hiện bài nhảy cảm xúc nhằm tri ân những người con sống xa nhà, lang thang khắp nơi vì miếng cơm manh áo. Colin đã chạm tới trái tim của cả 100 dancer cũng như 4 vị đội trưởng. Anh dùng cảm xúc tinh tế để cộng hưởng nghệ thuật và dùng ngôn ngữ cơ thể để lay động lòng người. Dẫu vậy, Colin vẫn chỉ nhận được một lá phiếu từ đội trưởng Vương Nhất Bác và đành phải ra về.
Tiết mục của Collin đã khiến Vương Nhất Bác bật khóc nức nở suốt 3 phút và bày tỏ sự đồng cảm. Bởi lẽ, mỹ nam sinh năm 1997 từng phải đến Hàn Quốc để làm thực tập sinh ở một nhóm nhạc thần tượng khi mới 12 - 13 tuổi, và anh đã luyện tập hơn 10 tiếng mỗi ngày, không có thời gian để về nhà. Vì thế, anh hiểu rất rõ nỗi nhớ nhà của những người con xa quê, đang ngày đêm cố gắng để thực hiện ước mơ, lý tưởng của mình.

Vương Nhất Bác bật khóc khi kể về những ngày tháng làm thực tập sinh nhóm nhạc ở Hàn Quốc

Ảnh: Chụp lại màn hình

Để trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay, có lẽ không chỉ Vương Nhất Bác mà 3 đội trưởng từng làm thực tập sinh nhóm nhạc thần tượng tại Hàn Quốc như Hàn Canh, Trương Nghệ Hưng và Henry cũng biết đến những vất vả, buồn tủi phía sau. Với Vương Nhất Bác, anh có vẻ ngoài là một vỏ bọc lạnh lùng, nhưng trái tim là một chàng trai dễ xúc động và ấm áp.
Ở vòng loại đầu tiên, 4 đội trưởng chính là người quyết định dancer ở lại hay ra về. Mỗi đội trưởng đều có tiêu chí đánh giá riêng. Chặng đường tiếp theo của 49 dancer còn lại sẽ như thế nào trong Đây chính là nhảy đường phố 4 (Street Dance of China), khán giả sẽ được xem trong tập 4 phát sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON vào lúc 22 giờ 30 thứ bảy tuần sau (4.9).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.