Vượt ngục táo tợn bằng trực thăng ở Pháp

03/07/2018 07:37 GMT+7

Gần 3.000 cảnh sát và hiến binh Pháp đang khẩn trương truy tìm Redoine Faid, tay tội phạm nguy hiểm vừa đào thoát trong vụ vượt ngục “như phim”.

Vụ vượt ngục tưởng chừng chỉ xuất hiện trên màn ảnh Hollywood đã xảy ra giữa ban ngày ở ngoại ô thủ đô Paris của Pháp. Theo AFP, khoảng 11 giờ 15 hôm 1.7 (giờ địa phương), một trực thăng lạ bất ngờ đáp xuống sân trại giam Reau và những tay súng bịt mặt lao ra giải cứu Redoine Faid, một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất nước. Người này đang thụ án 25 năm tù giam vì tội chủ mưu cướp có vũ trang khiến một nữ cảnh sát trẻ thiệt mạng vào năm 2010.
Đây không phải lần đầu tiên Faid vượt ngục. Vào năm 2013, khi đang thụ án ở miền nam nước Pháp, y đã dùng súng do đồng bọn lén tuồn vào nhà tù để khống chế 4 quản giáo trước khi sử dụng thiết bị nổ phá sập 5 lớp cửa rồi đào thoát bằng xe đợi sẵn bên ngoài. Faid bị bắt sau đó khoảng 6 tuần trong lúc ẩn náu tại một khách sạn và chuyển đến khu biệt giam của nhà tù Reau. Tuy nhiên, tên tội phạm nguy hiểm vẫn có thể tiếp tục trốn trại với sự trợ giúp của “một nhóm biệt kích”.
Tên cướp nguy hiểm Redoine Faid. Ảnh: Chụp từ clip
Đài BFMTV hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Nicole Belloubet cho biết kế hoạch cướp ngục đã được bọn tội phạm chuẩn bị hết sức kỹ càng. Theo kết quả điều tra, bọn chúng đã dùng thiết bị bay không người lái trinh sát khuôn viên nhà tù từ vài tháng trước để tìm ra khu vực duy nhất không có lưới chống trực thăng. Sau khi nắm được bản đồ khu vực, nhóm này chọn thời điểm Faid được tiếp người thân đến thăm nuôi định kỳ để ra tay. Trong lúc phạm nhân đang nói chuyện với người anh ruột, chiếc trực thăng đáp xuống và 2 tay súng trùm đầu lao ra, ném lựu đạn khói trước khi chạy đến khu vực thăm nuôi và dùng máy cắt phá cửa ra vào. Bọn chúng dùng súng trường khống chế quản giáo và đưa tù nhân lên trực thăng bay khỏi trại giam. Bộ Tư pháp cho hay tất cả diễn ra trong vòng vài phút, khiến lực lượng an ninh không kịp trở tay.
Trực thăng bay đến vùng ngoại ô phía đông bắc của Paris, cách trại giam khoảng 60 km, rồi cả bọn chuyển sang xe hơi. Theo Bộ trưởng Belloubet, nhóm này trước đó đã bắt cóc một người hướng dẫn lái máy bay và buộc ông phải chở chúng đến trại Reau. Nhà chức trách sau đó phát hiện chiếc xe trong bãi đậu của một trung tâm mua sắm ở ngoại ô Paris. Hiện gần 3.000 cảnh sát và hiến binh được huy động truy lùng Faid trong khi giới điều tra tiến hành thẩm vấn người anh.
Theo CNN, Faid sinh năm 1972 tại Paris và bắt đầu con đường tội phạm từ đầu thập niên 1990 khi y tham gia băng cướp chuyên tấn công xe chở tiền. Năm 1998, Faid bị bắt và ngồi tù 10 năm trước khi được phóng thích vì hạnh kiểm tốt. Khi đó, Faid tuyên bố hoàn lương và viết sách kể lại các “chiến tích” của mình. Trong đó, y nói mình “lấy cảm hứng” từ các phim tội phạm của Mỹ và luôn “cố gắng không gây ra thương vong” trong các vụ cướp. Tuy nhiên, đến năm 2010, Faid tiếp tục lên kế hoạch cướp bóc mới và lần này khiến nữ cảnh sát Aurelie Fouquet thiệt mạng. Dù khăng khăng cho rằng mình không liên quan đến cái chết của nạn nhân, Faid vẫn lĩnh án 25 năm tù giam trước khi vượt ngục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.