Xe container tông nát ô tô: Các nạn nhân đang đi làm từ thiện

31/05/2015 11:35 GMT+7

(TNO) Một người đi trên xe khách 45 chỗ kể lại: “Tôi nghe một tiếng “rầm”. Sau đó phụ xe của xe khách nói sao ô tô phía sau giống xe của mình. Tôi quay ra sau thì thấy chân chị Yến lòi ra ngoài”.

(TNO) Những nạn nhân bị xe container đâm chết đang trên đường đi làm từ thiện ở một ngôi chùa ở Đồng Nai. Tài xế được xác định là Võ Văn Răng (48 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP.HCM).


Video: Vụ tai nạn kinh hoàng làm 5 người chết - Thực hiện: Đức Tiến
Chiếc ô tô 7 chỗ bị bẹp dúm sau vụ va chạm kinh hoàng - Ảnh: Đức Tiến
Liên quan tới vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 5 người chết ở Quốc lộ 1A, đoạn qua Khu chế xuất Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM), Công an Q.Thủ Đức cho biết thêm, container mang BKS 51C-181.44 kéo theo rơ moóc BKS 51R-0686 đã va chạm với một xe tải BKS 60C-132.87 trước khi tông vào ô tô 7 chỗ BKS 51A-933.99 đang dừng, chờ đèn tín hiệu giao thông.
Theo người nhà của các nạn nhân, khoảng 3 giờ 30 ngày 31.5, chị Định Thị Hồng Yến (45 tuổi, ngụ phường Tam Bình, Q.Thủ Đức) điều khiển ô tô BKS 51A-933.99 chở theo ông Lý Văn Sanh (66 tuổi, quốc tịch Mỹ), Lý Thị Đăng Thanh (31 tuổi, con ruột ông Sanh), Phạm Thanh Tùng (43 tuổi, con rể ông Sanh), Nguyễn Thị Thùy Linh (27 tuổi, quê Kiên Giang, bạn chị Yến) đi theo một xe khách khác chở 45 người đều là họ hàng thân thích cùng một số người nghèo đi chùa ở Đồng Nai.
Người nhà các nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức
Xe khách xuất phát từ Bình Chánh (TP.HCM) lúc 2 giờ ngày 31.5, sau đó hẹn gặp những người trong gia đình ông Sanh ở Thủ Đức. Đến 3 giờ 30 cùng ngày, khi hai xe gặp nhau và đang di chuyển ở khu vực trên thì gặp nạn.
Chia sẻ với PV Thanh Niên Online tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, bà Huỳnh Thị Cẩn, vợ ông Sanh cho biết: "Lúc đó tôi đang phát bánh mì cho mọi người trên xe khách thì nghe "rầm". Tôi cứ tưởng là xe khác, ai ngờ đó là xe của người thân mình".
Ô tô 7 chỗ BKS 51A-93399 bị tông nát
Chị Đinh Thị Hồng Liên (51 tuổi, chị ruột của chị Yến) nói trong nước mắt: "Sáng ra người nhà báo mà tôi rụng rời tay chân… Phải xử lý tài xế thật nặng thì em tôi mới an nghỉ được".
Một người đi trên xe khách 45 chỗ kể lại: “Tôi nghe một tiếng “rầm”. Sau đó phụ xe của xe khách nói sao ô tô phía sau giống xe của mình. Tôi quay ra sau thì thấy chân chị Yến lòi ra ngoài”.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra vụ việc.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ vụ tai nạn
Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sáng 31.5, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ về vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 5 người chết tại Thủ Đức, TP.HCM.
Cũng trong sáng 31.5, ông Nguyễn Trọng Thái đã thay mặt Ủy ban An toàn giao thông quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.