Xe quần áo lưu động giá 0 đồng của ông Tư Ẩn

13/01/2020 06:02 GMT+7

Hơn 3 năm qua, ông Tư Ẩn đã lái xe quần áo 0 đồng của mình đi khắp nơi để mang quần áo đến cho người bán vé số, nhặt ve chai, người có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 3 năm qua, người dân khu vực huyện Nhà Bè và quận 4 đã quen với hình ảnh ông già 80 tuổi lái xe quần áo đến từng ngõ hẻm bán cho người nghèo với giá 0 đồng.
Ban đầu ông Tư Ẩn tự bỏ tiền ra mua quần áo cũ. Sau này có nhiều người biết đến ông, họ mang quần áo cũ được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn đến cho ông. Cũng có người thấy tấm bảng ông treo trên xe nên gọi ông vào để cho quần áo cũ.

Ông Tư Ẩn và xe quần áo 0 đồng

Đào Hằng

Ông Tư chia sẻ, thời trai trẻ là tài xế lái xe ngang dọc khắp nơi, ông không chịu được cảnh về già phải lẩn quẩn trong nhà. Niềm vui của ông bây giờ là mỗi ngày được lái chiếc xe quần áo này “bán” cho người lao động.
Con cái ông thấy ba mình vui vẻ mỗi ngày như thế nên rất ủng hộ ông. Mỗi ngày đều giúp ông sắp xếp quần áo lên xe, có ai cho đồ thì giặt sạch rồ phân thành từng loại riêng.

Một người bán vé số đến chọn quần áo

Đào Hằng

Trong một lần bạo bệnh, ông Tư phải cắt bỏ thanh quản. Mất giọng nói, ông giao tiếp thông qua thiết bị phụ trợ đặt ở cổ họng. Tuổi cao sức yếu nhưng đều đặn mỗi ngày 2 buổi ông đều lái xe quần áo 0 đồng của mình đi khắp Sài Gòn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.