Xét xử vợ chồng chủ quán phở

21/01/2008 13:18 GMT+7

*Trịnh Thị Hạnh Phương nhận mức án 45 tháng tù giam (TNO) Sáng nay (21.1), phiên tòa xét xử vợ chồng chủ quán phở Chu Văn Đức và Trịnh Thị Hạnh Phương về hành vi hành hạ em Nguyễn Thị Bình (tức Nguyễn Thị Thông) đã diễn ra tại trụ sở TAND quận Thanh Xuân, Hà Nội. >> Bấm vào đây xem video clip

Từ sớm, chợ Khương Đình vắng kỳ lạ, bà con đã gác lại một ngày chợ để cùng nhau đi theo dõi phiên tòa. 8 giờ sáng, rất nhiều người dân đã có mặt tại TAND quận Thanh Xuân để chờ tới giờ xét xử.

Khoảng 8 giờ, xe chở Nguyễn Thị Hạnh Phương có mặt tại TAND quận Thanh Xuân, ít phút sau, xe chở Chu Văn Đức cũng đã đến trụ sở tòa.


Rất đông người dân tới tham dự phiên tòa

Trước đó, Nguyễn Thị Bình cùng gia đình bà Hà Thị Bình (Bình bò) cũng đã có mặt tại tòa. Bà Bình tham gia với vai trò nhân chứng của vụ án. Nguyễn Thị Bình (tên khai sinh là Nguyễn Thị Thông, sinh năm 1983, quê ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) sau 4 tháng được giải thoát, trông tươi tắn và đầy đặn hơn. Hiện tại em vẫn sống cùng với gia đình bà Bình.


Nguyễn Thị Bình tại phiên tòa

Trong số 3 luật sư thuộc Văn phòng Luật sư (LS) Phạm Hồng Hải và cộng sự nhận lời bảo vệ quyền lợi cho em Bình, chỉ có LS Kiều Hải Vân tham dự phiên xét xử trong buổi sáng nay. LS Nguyễn Hồng Bách cáo vắng, còn LS Vũ Gia Trường sẽ tham dự phiên xét xử vào buổi chiều. Vợ chồng Đức - Phương cũng đã mời một LS bào chữa cho mình.

Đúng 8 giờ 30, phiên tòa chính thức bước vào phần xét xử. Trong bản cáo trạng đọc trước tòa, vợ chồng Đức - Phương bị truy tố về hai tội danh: Hành hạ người khác và Gây tổn hại đến sức khỏe của người khác.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng công bố bản giám định pháp y đối với Nguyễn Thị Bình. Theo đó Nguyễn Thị Bình có tổng cộng 424 vết sẹo trên người và bị tổn hại sức khỏe 34%.

Ngay phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, Nguyễn Thị Bình đã khiến Hội đồng xét xử (HĐXX) và nhiều người chứng kiến bị bất ngờ khi HĐXX hỏi Bình có ý kiến gì đối với thành phần tham gia tố tụng không thì Bình quay sang từ chối vị luật sư bảo vệ quyền lợi miễn phí cho Bình tại phiên tòa, khiến cho vị luật sư này phải "ngồi chơi, xơi nước" trong suốt cả buổi.

Liên quan đến phần bồi thường dân sự, Bình đã yêu cầu vợ chồng Phương - Đức phải trả tiền công giúp việc tính từ khi Bình 16 tuổi (12.8.1999-20.10.2007) mỗi tháng là 300.000 đồng, tổng số tiền là 28,8 triệu đồng.
                                                 Theo TTXVN

Bước vào phần thẩm vấn. HĐXX làm việc với Trịnh Thị Hạnh Phương trước, còn Chu Minh Đức được đưa vào phòng cách ly. Bị cáo Phương thừa nhận một số hành vi hành hạ như: chửi mắng, dùng muôi nước múc phở hất nước nóng vào mặt Nguyễn Thị Bình; dùng guốc để đá, lúc ức chế quá thì vớ được vật dụng nào là đánh như dây điện, dây bàn là…

Phương thừa nhận một lần Bình không may làm rơi chiếc thớt vào chân của Phương, Phương có dùng chiếc liếc dao chọc vào ống chân của Bình. Nhưng sau đó thấy chảy nhiều máu, Phương đã đưa Bình sang phòng khám ngay cạnh chợ Khương Đình để băng bó, hằng ngày còn thay bông băng cho Bình cẩn thận. Phương nói rằng mình còn xin lỗi Bình và đã khóc vì lỡ đâm Bình quá đau. Cả phiên tòa đã ồ lên đầy ngạc nhiên trước sự “tử tế” của bị cáo Phương.

Trịnh Thị Hạnh Phương cũng thừa nhận trước HĐXX là không ký bất cứ hợp đồng lao động và trả tiền công cho Bình vì nghĩ rằng mình nuôi Bình và coi Bình như con cháu trong nhà. Bị cáo Phương có giải thích rằng đã nói với Bình rất nhiều lần là khi nào Bình lớn, đi lấy chồng thì sẽ cho một khoản tiền làm của hồi môn nên giờ chỉ nuôi ăn chứ không trả tiền công.

Bị cáo Phương vẫn kiên quyết cho rằng những hành động của mình chỉ là dạy bảo, giáo dục Bình, chứ không phải hành hạ. Chỉ trước những lập luận sắc sảo của HĐXX, Trịnh Thị Hạnh Phương mới rơi nước mắt nói lời xin lỗi tới Nguyễn Thị Bình và người dân có mặt trong tòa là mình đã có những hành vi trái đạo lý và vi phạm pháp luật.


Bị cáo Phương rơi nước mặt nói lời xin lỗi Bình tại tòa

Khoảng 10 giờ 30, HĐXX chuyển sang thẩm vấn Chu Văn Đức. Khá bình tĩnh, Chu Văn Đức trả lời những câu hỏi của HĐXX ngắn gọn, đi đúng vào trọng tâm chứ không giãi bày, bao biện như bị cáo Phương.

Tuy nhiên, Chu Văn Đức lại tỏ ra khá gan lì khi thừa nhận rất ít hành vi hành hạ Nguyễn Thị Bình. Về lý do đánh đập Bình, bị cáo Đức cho biết là do phát hiện 2 lần Bình lấy trộm tiền của vợ chồng Đức đưa cho một bà bán rau. Lần thứ nhất là 50.000 đồng và lần thứ 2 lấy 10.000đ. Bị cáo Đức nói rằng hằng tháng không cho tiền Bình nhưng những sinh hoạt hằng ngày vẫn cung cấp đầy đủ, kể cả việc mua băng vệ sinh cho Bình hằng tháng.

Bị cáo Đức thừa nhận có dùng kìm kẹp vào lưng của Bình, nhưng chỉ kẹp 2, 3 lần chứ không nhiều, các vết sẹo trên người Bình chỉ một ít là do vợ chồng bị cáo đánh, còn lại là do Bình đi đánh nhau ở bên ngoài (?).

Về việc có nhận thức được việc đánh cháu Bình là hành động vi phạm pháp luật hay không, Đức cho biết khi đánh thì bị cáo không nhận thức được điều này. Chỉ đến khi bị bắt thì mới biết là hành động này vi phạm pháp luật. “Tuy nhiên để đổi lấy một người cháu biết ăn biết làm thì tôi chấp nhận vi phạm pháp luật” - bị cáo Đức lạnh lùng nói trước HĐXX.


Chu Văn Đức khá bình tĩnh trước phần luận tội của HĐXX

Sau phần thẩm vấn Chu Văn Đức, HĐXX đã yêu cầu đưa Trịnh Thị Hạnh Phương vào để cùng hỏi. Tuy nhiên, do đã hết giờ làm việc buổi sáng nên phiên tòa sẽ tiếp tục phần thẩm vấn vào buổi chiều nay.

*17 giờ chiều nay (21.1), TAND quận Thanh Xuân đã tuyên án sơ thẩm đối với vợ chồng chủ quán phở Chu Văn Đức và Trịnh Thị Hạnh Phương. Theo đó, Trịnh Thị Hạnh Phương lĩnh mức án 45 tháng tù giam và Chu Văn Đức nhận mức án 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Bài, ảnh: Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.