TNO

Xử tiếp vụ người phụ nữ Anh dùng ‘cậu nhỏ’ giả lừa bạn tình

22/09/2016 16:40 GMT+7

(Tin Nóng) Một phụ nữ Anh tên Gayle Newland sắp ra toà kháng án mức án 8 năm tù đã tuyên sau khi bị cáo buộc đóng giả làm đàn ông và quan hệ tình dục 10 lần với 1 cô gái bằng dương vật giả, theo The Guardian ngày 21.9.

(Tin Nóng) Một phụ nữ Anh tên Gayle Newland sắp ra toà kháng án mức án 8 năm tù đã tuyên sau khi bị cáo buộc đóng giả làm đàn ông và quan hệ tình dục 10 lần với 1 cô gái bằng dương vật giả, theo The Guardian ngày 21.9.

Gayle Newland sẽ ra toà vào ngày 12.10.2016 - Ảnh: Guardian

Gayle Newland đã tiếp tục kháng cáo và dự kiến cô sẽ xuất hiện tại Tòa Tư pháp Hoàng gia ở London vào ngày 12.10 tới.

Trước đó vào tháng 11.2015, Thẩm phán Roger Dutton ở Tòa án Chester Crown, thuộc vùng Cheshire (Anh) đã kết luận Gayle Newland vi phạm 3 tội danh liên quan đến tấn công tình dục và đưa ra mức án tù 8 năm, nhưng cô này không chấp nhận.

Trường hợp của Gayle Newland, 26 tuổi, sống tại làng Willaston (vùng Cheshire) được các luật sư xem là “kỳ lạ nhất” mà họ từng tham gia. Mọi chuyện xuất phát từ cuộc gọi của một người phụ nữ không nêu danh tính, tố cáo rằng cô đã bị Newland đóng giả nam nhân và lừa tình suốt 2 năm.

Vào năm 2011, người tố cáo cho biết cô quen một người qua Facebook, tự nhận là đàn ông và xưng tên Kye Fortune. Qua các cuộc trò chuyện, “Kye Fortune” và người phụ nữ tố cáo này nảy sinh tình cảm và quyết định gặp nhau vào năm 2013.

Theo lời khai của người tố cáo, hai bên đã tiếp xúc tổng cộng 100 giờ đồng hồ, quan hệ tình dục trên dưới 10 lần. Tuy nhiên, trong những lúc gặp nhau, Gayle Newland đều đội mũ len, bảo rằng không tự tin để “người yêu” nhìn thấy vết mổ khối u trên đầu. Thêm vào đó, mỗi lúc quan hệ, Newland đều yêu cầu “người yêu” dùng đồ bịt mắt.

Mọi thứ vỡ lỡ khi người tố cáo nói rằng cô đã tháo bịt mắt ra trong một lần quan hệ, và phát hiện Newland sử dụng dương vật giả để quan hệ với mình.

Tuy nhiên trong lần trả lời trước tòa vào tháng 9.2015, Newland khẳng định cáo buộc chống lại cô là một câu chuyện bị bóp méo. Theo lời Newland, người làm nghề quản lý tiếp thị, “người yêu” ngay từ đầu đã biết cô là phụ nữ, và các lần quan hệ đều diễn ra trong sự đồng thuận. Hơn nữa, không hề có chuyện cô đã dùng băng hoặc đồ tắm quấn quanh người để che các bộ phận cơ thể nữ giới của mình.

Mặc dù vậy trong lần đưa ra mức án tù 8 năm cho Newland hồi năm ngoái, Thẩm phán Roger Dutton khẳng định hành vi của người phụ nữ này đã khiến cô gái tố cáo bị ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài về tâm lý, đồng nghĩa Newland đã “vi phạm một cách nhẫn tâm đối với sự tin tưởng mà người xung quanh dành cho mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.