Các bài hát về mùa xuân khác cũng thường tràn ngập tình yêu và sự phấn khởi, luôn có tiếng chim hót như Their hearts were full of spring của Beach Boys hay Spring fever của Loretta Lynn, nữ ca sĩ nhạc đồng quê năm rồi trở lại ấn tượng với Van Lear rose được 5 đề cử Grammy.
Mùa xuân mang đến những cảm giác mới, làm mới không chỉ thiên nhiên mà cả tâm hồn con người. John Denver kể về album Back home again năm 1974 với bản nhạc bất hủ Annie's song, bài hát mà ông đã viết về Ann Martel, người yêu từ thuở trung học và là vợ của ông. Bài hát nảy ra khi ông đang trượt tuyết, lúc đó, mối quan hệ giữa ông và vợ vừa trải qua
Dan Fogelberg |
Mùa xuân cũng khởi đầu câu chuyện mà Dan Fogelberg kể trong bài Sutter's mill. Fogelberg - người thuật chuyện với những bối cảnh xúc động và rất thực trong Same old lang syne, Sweet magnolia, Seeing you again - đã kể lại câu chuyện tìm được vàng tại xưởng cưa của John Sutter ở California năm 1847 dẫn đến cuộc đổ xô đi tìm vàng: "Mùa xuân năm 1847, già John Sutter đến xưởng cưa và tìm được mẩu vàng lấp lánh...". Trong dòng người ào ạt dưới sức hút của vàng, "có kẻ thất bại, có kẻ thành công, có người chết, có người giết kẻ khác, có người cám ơn Thượng đế, có kẻ nguyền rủa xưởng cưa của John Sutter", và rồi "đến mùa xuân năm 1860, họ đã mở rộng và chinh phục miền Viễn Tây". Câu cuối của bài hát cũng dùng lại động từ "fill" như ở Annie's song nhưng ở thể phủ định "Some men's thirsts are never filled", túi tham của lắm kẻ chẳng bao giờ đầy.
Đức Quỳnh dựa trên ý thơ của Nguyễn Bính để viết nên Thoi tơ chẳng màng luyến tiếc mùa xuân. Nhưng Hasta manana của ABBA, nhịp điệu khoan thai dìu dặt lại là một hoài niệm đầy nuối tiếc rằng tuổi thanh xuân đã qua, những mùa xuân, mùa hè trước đây từng được xem như "của chúng ta" nay không còn nữa, những giấc mơ tuổi trẻ cũng không còn, nhưng mãi mãi vẫn tồn tại một tình yêu bất diệt.
Nhưng vẫn có những cuộc gặp gỡ mùa xuân khiến lòng day dứt. "Gặp em trong giấc xuân, em đang quan tâm đến cuộc sống của em còn tôi cũng chỉ biết đến mình. Nhưng rồi khi em hướng nhìn về tôi, có cảm giác thật lạ lẫm...". Sad to belong của England Dan và John Ford Coley là cảm giác chẳng ai muốn có khởi nguồn từ một ngày xuân...
Trí Quyền
Bình luận (0)