Xuân Nghị 'Ngày ấy mình đã yêu': Tôi đề nghị đạo diễn cho nói giọng Phú Yên

26/06/2018 11:12 GMT+7

Xuân Nghị dù chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ trong bộ phim Ngày ấy mình đã yêu nhưng những phân đoạn của anh khiến khán giả 'té ghế' bởi giọng nói hài hước tự nhiên đậm chất Phú Yên.

Những ngày gần đây, mạng xã hội truyền nhau rộng rãi các trích đoạn về nhân vật “Mr. Cần Trô” do Xuân Nghị thủ vai. Xuất hiện bên cạnh dàn sao của bộ phim như Nhã Phương, Bảo Thanh, Nhan Phúc Vinh, Lương Thế Thành, vai diễn "nhỏ đến nỗi không được gọi là vai phụ" của Xuân Nghị bất ngờ trở thành điểm sáng của bộ phim. Anh vào vai một cảnh sát giao thông với tính cách nghiêm nghị, cứng nhắc nhưng chỉ cần mở miệng là khiến người khác phải phì cười với chất giọng Phú Yên tự nhiên và đáng yêu.
Đặc biệt, câu nói của Đức dành cho nhân vật Sol (Bảo Thanh): "Anh không nhất thiết phải nhắn tin báo cho em anh đang ở đâu với ai. Đó không phải là sự quan tâm mà đó là "cần trô" (control). Anh biết em chưa đủ thân thiết tới mức độ mà em "cần trô" anh" giúp anh nhận được "bão like" và đặt hẳn tên mới cho nam diễn viên sinh năm 1990 là “Mr. Cần Trô”. 
Clip Xuân Nghị hóa thân thành Mr. Cần Trô tặng bạn đọc Báo Thanh Niên
Dù chỉ là một vai diễn rất nhỏ trong phim, nhưng sức hút của nhân vật Đức trong phim không hề nhỏ. Lý giải về việc này, Xuân Nghị cho biết vì vai diễn qua ngắn, chỉ có một vài phân đoạn nhỏ nên anh đã đề nghị đạo diễn cho mình được nói giọng Phú Yên để vai diễn có điểm nhấn hơn, thú vị với khán giả hơn.
“Thật ra tôi nghĩ lý do nhân vật Đức của tôi có sức lan tỏa vì thứ nhất là giọng nói, thứ hai là kết hợp chung với khuôn mặt. Thứ ba là do bạn diễn đóng chung với tôi là Bảo Thanh diễn rất tốt nên mới có thể nâng tôi lên như vậy. Phải cảm ơn Bảo Thanh rất nhiều và cảm ơn đạo diễn Khải Anh. Anh là người cho Nghị từ “control” chứ không phải Nghị khai thác. Và giờ đi đâu người ta cũng gọi tôi là “Mr. Cần Trô”, Xuân Nghị cho biết.
Xuân Nghị bật mí anh quá bất ngờ khi vai diễn nhỏ của mình lại được khán giả yêu thích Ảnh: NVCC
Chỉ với một vài trích đoạn nhỏ và vài câu thoại khi nhân vật Đức từ chối phũ phàng tình cảm của Sol (Bảo Thanh) cũng đủ khiến cho khán giả có những trận cười thích thú. Nghị chia sẻ anh thật sự bất ngờ khi vai diễn của mình được nhiều khán giả yêu mến đến vậy.
“Có người hỏi tôi tương lai nhân vật Đức sẽ đi về đâu? Tôi nói "thì đi tới... hết phim thôi". Vai diễn của tôi chỉ có đến chừng đó, hết phân đoạn rồi. Tôi không kỳ vọng nhiều về vai diễn này bởi vì nó là vai diễn nhỏ, không phải vai chính. Tôi chỉ có thể tìm hiểu cách làm để vai diễn này có thêm màu sắc để tròn vai hơn thôi. Sau khi nhân vật trong phim được lan tỏa như vậy thì thật sự tôi rất vui, vui trong sự bất ngờ chứ không phải vui trong sự chuẩn bị trước. Một vai diễn nhỏ, phải gọi là vai phụ của phụ so với các dàn sao nhưng lại để lại ấn tượng cho khán giả thì quả là không ngờ đến”, anh chia sẻ.
Xuân Nghị hiện là diễn viên kịch tại sân khấu cùa "bà bầu" Hồng Vân. Nam diễn viên sinh năm 1990 từng đóng nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh như Xóm trọ 3D, Hạ cuối tình đầu, Khúc hát mặt trời… và tham gia các chương trình như Gala cười, Đấu trường tiếu lâm... Khán giả nhớ đến Xuân Nghị nhiều hơn với những nhân vật tạo tiếng cười, hài hước trên sân khấu. Nghệ sĩ hài Minh Nhí và NSƯT Hữu Châu là những người thầy đầu tiên đã chỉ dạy tận tình cho Xuân Nghị.
Nói về học trò của mình, nghệ sĩ hài Minh Nhí nhận xét: “Xuân Nghị ngày xưa là học viên khóa một của tôi ở sân khấu kịch Hồng Vân, đó cũng là khóa đầu tiên tôi mở lò đào tạo và phải tuyển sinh. Những ngày đầu tiên Nghị bước chân vào, nó rất ngây ngô và không biết gì, ngoại hình cũng không được đẹp, kỹ năng cũng không có gì nhưng được cái duyên trời cho. Tôi còn nhớ bạn nói rằng bạn đã thi vào trường sân khấu và bị rớt, tôi mới hỏi nếu như đậu vào lớp này thì có quyết tâm học cho đến cùng không thì Nghị khẳng định với tôi là có".
"Nghị giống như một học trò khác của tôi là Thúy Nga vậy, có được cái duyên trời cho sẵn, còn để rèn luyện thì lúc đầu cũng rất “trầy da tróc vảy”, nghĩa là có duyên sẵn nhưng về kỹ thuật thì rất khó để khai thác. Nếu Nghị được hướng dẫn thì diễn rất tỏa sáng nhưng để tự thân vận động thì còn yếu. Sau một thời gian thì nó cũng đã biết tự rèn luyện và ngày càng giỏi. Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên Nghị trả bài đã thấy rất mắc cười, nhưng khi bị thầy la thì chỉ cười thôi. Xuân Nghị là người bị tôi la nhiều nhất, nhưng không dám giận mà chỉ cười và biết cố gắng. Nó cũng là một trong những học trò mà tôi thật sự rất mến”, nghệ sĩ Minh Nhí kể thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.