Xuân

03/04/2010 21:16 GMT+7

Chớ hỏi Xuân đến từ đâu

Những giọt sương tình cờ
Như tia nắng bất chợt
Mẹ tôi dậy sớm hơn thường lệ
Em đẹp hơn thường ngày
Phảng phất mưa bụi bay
Xuân đấy!

Hớn hở họ hàng gần xa
Hồng hào bao lời mừng chúc
Mắt mẹ tôi lung linh bên lửa bếp
Tóc cha tôi sáng ngược chổi lông gà
Em dịu dàng sau bức rèm che
Xuân, Xuân đấy!

Quay về phương Bắc xa xôi
Những cánh chim không biết mỏi
Ấm áp ruộng vườn
Bàn tay người mượt mà hoa trái
Cuộc sống bỗng trở nên huyền thoại
Cha tôi khà chén rượu ung dung
Xuân!

M.Joan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.