Xúc động CSGT giúp bé trai 8 tuổi đi lạc trên đại lộ gặp lại ba mẹ

Trần Cường
Trần Cường
16/01/2020 08:22 GMT+7

Trưa 15.1, Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đã giúp một bé trai đi lạc ngay trên đại lộ Thăng Long đoàn tụ với gia đình. Sự việc được nhiều người khen ngợi trên mạng xã hội .

 

Bé trai 8 tuổi ngồi khóc trên đại lộ

Trao đổi với Thanh Niên, đại úy Phạm Văn Luyến, Phó đội trưởng Đội CSGT số 11, cho biết khoảng 11 giờ ngày 15.1, tổ công tác 3 người của đội tuần tra trên đại lộ Thăng Long, khi tới Km 27 + 500 (đoạn qua H.Thạch Thất) thì phát hiện một cháu bé đang ngồi khóc trên lan can. Tổ công tác đã dừng xe và dỗ dành cháu bé.
Bé trai cho biết tên là Đỗ Minh Phúc (8 tuổi, trú xã Thạch Hòa, H.Thạch Thất), học lớp 2 Trường tiểu học Thạch Hòa, sau khi tan trường, do mải chơi nên bị xe đưa đón bỏ quên và quyết định tự đi về nhà. Tuy nhiên, Minh Phúc bị lạc và chỉ biết ngồi khóc. “Tổ công tác đã đưa bé Phúc về trụ sở và nấu cơm cho ăn, đồng thời gọi người thân tới đón bé về”, đại úy Luyến cho hay.

Bé trai được các cán bộ, chiến sĩ nấu cơm cho ăn

Khoảng 1 giờ sau đó, chị Phạm Thị Vui (32 tuổi, mẹ bé Phúc) đã tới nhận con trai. Chị Vui cho biết, gia đình có thuê xe để đưa đón Phúc đi học. Trưa 15.1, gia đình không thấy Phúc về đã gọi điện hỏi lái xe, nhưng người này không nhớ. Trong khi lo lắng, gia đình nhận được điện thoại từ Đội CSGT số 11 thông báo đến đón con. Khi thấy con đang ăn cơm cùng các CSGT, chị Vui rất mừng và xúc động. Chị đã viết thư cảm ơn gửi Đội CSGT số 11, Phòng CSGT và Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới các cán bộ, chiến sĩ.

CSGT đâu chỉ có xử phạt !

“Gia đình tôi rất vui khi đến Đội CSGT thấy con đang ăn cơm cùng các đồng chí công an. Tôi rất xúc động và không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí. Qua đây, tôi mong các gia đình và lái xe quan tâm, chú ý tới các con. Các con nếu có bị lạc thì vào công an gần nhất hoặc nhờ người lớn gọi điện báo cho bố mẹ”, chị Vui bày tỏ. Tiễn hai mẹ con chị Vui về, các chiến sĩ CSGT Đội 11 không quên dặn dò gia đình cần quan tâm, chú ý tới con mình hơn và động viên bé Phúc: “Cố học tốt, lớn lên làm cảnh sát con nhé!”.
Nhiều người khi nhắc đến CSGT là nghĩ ngay đến việc thổi phạt, xử lý các vi phạm về giao thông, hay thổi nồng độ cồn. Nhưng thực tế, họ còn làm nhiều việc ý nghĩa khác để lan tỏa điều tốt đẹp. Ngoài việc giúp đỡ bé trai đi lạc kể trên đoàn tụ với gia đình, Đội CSGT số 11 từng vệ sinh bùn, đất... trên đại lộ; trả lại tài sản cho người bị mất; giúp người bị tai nạn đi cấp cứu; giúp người đi lạc về với gia đình... Theo đại úy Luyến, “giúp dân cũng như làm nhiệm vụ, là một niềm vui”.
Vào tháng 6.2018, trên đại lộ Thăng Long, Đội CSGT số 11 phát hiện một người đàn ông đi bộ, quần áo xộc xệch nên đã tiếp cận và hỏi thăm thì biết người này là một giáo viên quốc tịch Nhật Bản. Do không bắt được taxi nên đi bộ, bị lạc và mất phương hướng. Đội CSGT đã đưa người này về an toàn. Nam giáo viên ngoại quốc sau đó đã viết thư cảm ơn. Tháng 8.2019, Đội CSGT số 11 phát hiện một bé gái người dân tộc Dao (quê tại Sơn La) xuống xin việc nhưng bị lừa hết tiền và đi lạc trên đại lộ Thăng Long trong tình trạng hoảng loạn. Bé được Đội CSGT số 11 đưa về trụ sở mua sữa, bánh cho ăn và góp tiền để đi xe về quê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.