Xúc động hình ảnh một sinh viên để tang bố tại nơi làm công tác chống dịch

An Dy
An Dy
24/08/2021 10:00 GMT+7

Trưa 23.8, trong lúc làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, một sinh viên tình nguyện tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng nhận được tin bố đột ngột qua đời tại quê nhà Nghệ An mà không thể về chịu tang...

Đào Thị Khánh Linh, sinh viên năm thứ 5 khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng), tình nguyện viên phục vụ công tác chống dịch tại Trung tâm y tế Q.Ngũ Hành Sơn, nghẹn ngào kể tối 22.8 nghe tin ba ở quê đau nhưng chỉ biết khóc và động viên.
Sáng 23.8, Linh đi lấy mẫu xét nghiệm và nhập dữ liệu, đến trưa thì nghe tin ba đột ngột qua đời...
“Trong điều kiện dịch bệnh khó khăn, ở đâu cũng giãn cách tập trung chống dịch, Đà Nẵng thì đang thực hiện phong tỏa tuyệt đối nên em cũng không thể về với ba được. Ba ơi, trong lúc dịch giã, con đang làm nghĩa vụ cùng cộng đồng, được mọi người chia sẻ, đùm bọc, mong ba cảm thấy được an ủi”, Linh chia sẻ.
Linh tham gia tình nguyện chống dịch Covid-19 tại Trung tâm y tế Q.Ngũ Hành Sơn đã hơn 10 ngày qua. Khi nhận tin buồn từ quê nhà, thầy cô ở Khoa Y dược và các y bác sĩ Trung tâm y tế Q.Ngũ Hành Sơn đã giúp lập bàn thờ vọng và các thủ tục cần thiết khác để Linh có thể chịu tang bố.
Ông Nguyễn Đức Bảo, Trưởng phòng Công tác sinh viên (Khoa Y Dược), cho biết trong điều kiện Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố, trường đã phối hợp với đơn vị chủ quản hiện nay của sinh viên tình nguyện (Trung tâm y tế Q.Ngũ Hành Sơn) để Linh được tạo điều kiện cần và đủ thọ tang bố.
Trường luôn bên cạnh, động viên và chia sẻ với Linh trước nỗi đau đột ngột này.
Linh tâm sự, vào thời điểm khó khăn nhất lại nhận được sự đùm bọc, chia sẻ của thầy cô, bạn bè, các y bác sĩ tại nơi đang làm nhiệm vụ khiến bạn thấy nguôi phần nào...
“Chỉ đau xót mỗi khi gọi điện thoại trực tuyến về quê cho mẹ và chị, chỉ biết nhìn rồi khóc thôi chứ không biết nói gì... Thương ba ra đi trong lúc dịch giã sẽ rất cô quạnh”, Linh nói.
Hiện tại, Linh đang được tạm ngưng công việc để để tang cho bố, nhưng chừng 3 ngày tới bạn sẽ thu xếp thật ổn để có thể trở lại với công việc, cùng mọi người. “Vì công việc lấy mẫu xét nghiệm, nhập số liệu đang rất nhiều, mọi người cũng cần chung sức. Cũng vì em muốn làm gì đó để cám ơn tấm lòng mọi người ở đây dành cho em, đùm bọc và chia sẻ với em”, Linh chia sẻ.
Trên trang thông tin của Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) cho biết từ khi dịch bệnh tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Y tế TP.Đà Nẵng, Đào Thị Khánh Linh đã cùng các sinh viên Khoa Y Dược tích cực tham gia chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm tại các khu dân cư.
Chiều 23.8, TS-BS Hồ Xuân Tuấn, Phó trưởng Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng), đã đến viếng, động viên, chia sẻ sự mất mát này với sinh viên tình nguyện Đào Thị Khánh Linh.
Khoa Y Dược hiện đang có 68 sinh viên tình nguyện phục vụ phòng chống dịch ở 4 quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Hải Châu. Một danh sách tình nguyện khác với gần 200 sinh viên cũng đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ khi được phân bổ về các vị trí tuyến đầu... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.