Xúc động hình ảnh 'thiên thần áo trắng' vào điểm nóng chống dịch

An Dy
An Dy
29/07/2020 09:05 GMT+7

Trong khi hàng ngàn người vội vã rời khỏi vùng dịch Đà Nẵng thì “những thiên thần áo trắng” lại đang “lội ngược dòng” đến tâm dịch Đà Nẵng để hỗ trợ, tiếp sức cho cáđồng nghiệp, cứu chữa cho đồng bào mình...

Đó là dòng tâm tình của một trong số hàng ngàn cư dân mạng trước bức ảnh đoàn người mặc đồ bảo hộ - “những thiên thần áo trắng” bước vội vã trên hành lang Bệnh viện (BV) Đà Nẵng vào hôm qua. Bức ảnh được người Đà Nẵng và hàng chục ngàn cư dân các mạng xã hội Facebook, Zalo chia sẻ trong hôm qua bằng sự cảm kích, khâm phục.

Chạm nơi sâu thẳm nhất của niềm tin, ngưỡng mộ

Theo xác minh của Thanh Niên, các bác sĩ BV Đà Nẵng cho biết tấm ảnh ghi lại hình ảnh đoàn bác sĩ, chuyên gia y tế đến từ BV Chợ Rẫy và BV Bạch Mai “ngược dòng đến vùng dịch” BV Đà Nẵng tiếp sức cho tuyến đầu chống Covid-19. Thông tin hé lộ thêm tấm ảnh được một bác sĩ trong đoàn chụp lại và gửi cho người thân, sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Các “thiên thần” dấn bước trong vội vã, âm thầm, ngược về phía hiểm nguy trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Vốn đã không thể biết họ là ai, đã vậy còn chụp từ sau lưng, nhưng chắc chắn đó là “chân dung” của những trái tim ấm nồng, nhiệt huyết.
Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết TP đang nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều đoàn y tế cả nước, các viện, cục, BV chuyên môn với số lượng tăng cường liên tục. Riêng đoàn y bác sĩ BV Chợ Rẫy và Bạch Mai vừa đến Đà Nẵng chiều 27.7 với gần 20 người là đoàn vừa được tăng cường, với đội hình "thiện chiến" ở các ổ dịch trước đây như: Hạ Lôi, Sơn Lôi, Bình Thuận, Bạch Mai... trước đây.
"Nhóm bác sĩ này đến Đà Nẵng để hỗ trợ về phòng chống nhiễm khuẩn, hồi sức tích cực, chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp điều trị bệnh... Họ là đội "thiện chiến", "chuyên nghiệp" và dày dạn kinh nghiệm chuyên môn, thực địa nên họ rất thoải mái, khiến anh em y bác sĩ Đà Nẵng cũng vơi bớt áp lực, được tiếp thêm sức mạnh", bà Yến nói.
Xúc động hình ảnh “thiên thần áo trắng” vào điểm nóng chống dịch

Bức ảnh "những thiên thần áo trắng" được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội

Ảnh: “Thiên thần” áo trắng

Cảm kích và nguyện cầu bình yên

Chia sẻ bức ảnh đặc biệt từ rất sớm, nhà báo Đương Phạm tâm tư: “Bức ảnh không đặc tả gương mặt hay ánh mắt của bất cứ người nào… Nhưng có một điều chắc chắn ai cũng thấy họ, những thầy thuốc đang bước vào cuộc chiến cam go mới...”. “Họ bước đi như những anh hùng bước vào trận chiến. Một trận chiến không có súng đạn nhưng quá khốc liệt. Cầu mong sức khỏe cho tất cả, mới có thể trụ được ở cuộc chiến này”, tài khoản Facebook Nhung Truong chia sẻ.
Cùng với lòng biết ơn thì cảm giác chung của cư dân mạng là việc cả nước đang hướng về khúc ruột miền Trung. “Cảm động nhất là cả nước đang hướng về và chia sẻ những âu lo của Đà Nẵng. Đây chính là động lực để Đà Nẵng vượt qua”, tài khoản Lam Pham viết. “Xúc động thật sự khi nhìn những hình ảnh này. Nghĩ về các chị, các anh nơi tuyến đầu chống giặc vô hình, ta chỉ biết ngồi yên và nguyện cầu điều tốt đẹp”, Tuongdanh Nguyen viết.
“Người Đà Nẵng chúng tôi xúc động, tự hào, biết ơn và tin tưởng sẽ chiến thắng dịch bệnh, vì sự an toàn cho cộng đồng”, nhà báo Lê Đức Hùng viết trên Facebook cá nhân.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 17 liên quan bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Bác sĩ CK2 Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc BV Đà Nẵng, người làm việc trực tiếp với các đoàn chuyên môn này, cho biết đoàn bác sĩ BV Chợ Rẫy có 3 y bác sĩ hỗ trợ hồi sức tích cực, chống độc, giám sát bệnh nhân thở máy sử dụng máy ECMO (ô xy hóa màng ngoài cơ thể). Đoàn BV Bạch Mai có giám đốc làm trưởng đoàn, các trưởng phó khoa hồi sức tích cực chống độc, các chuyên gia hàng đầu trong kiểm soát nhiễm khuẩn, kiểm soát bệnh truyền nhiễm...
“Trong 2 ngày qua, đoàn đã giúp tư vấn thêm cho BV các vấn đề, hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, kinh nghiệm, phương án điều phối và ứng phó với các kịch bản bị phong tỏa”, bác sĩ Trung cho biết.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 432 và 433 đã đi đâu, gặp những ai?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.