Y đức vẫn là y đức!

01/11/2006 23:21 GMT+7

Sao không có nụ cười ?" là một câu hỏi ngắn của bạn James Nguyễn nhưng không phải ai cũng trả lời một cách dễ dàng.

Chắc chắn "năm ngày trong Bệnh viện N.T" James Nguyễn cũng chưa thấy rõ thấy hết những cảnh đời vật vạ của người bệnh và người nuôi bệnh cùng với những trớ trêu không tiện kể ra đây. Tôi dám chắc những "cảnh tượng", những "tình huống" và những "thái độ" đó không thể tồn tại ở một bệnh viện tư.

Tôi đã đôi lần đưa người thân đi điều trị tại bệnh viện công lẫn bệnh viện tư và nhận thấy cách đối xử của hai loại hình bệnh viện này với bệnh nhận hoàn toàn khác biệt. Ai có tiền nhiều thì vào bệnh viện tư, ai ít tiền hoặc dùng thẻ BHYT thì vào bệnh viện công. Chính vì sự phân biệt và "phân cấp" như vậy nên những hình ảnh mà bạn James Nguyễn kể ra trong bài viết của mình là điều tất nhiên.

Nhưng, tình người là tình người và y đức vẫn là y đức, nó không thể khác nhau trong bệnh viện công hay bệnh viện tư, hiện tại hay tương lai. Đó là điều bất biến. Những người thầy thuốc thấu hiểu những mảnh đời, những bệnh nhân mà hằng ngày tiếp xúc, mỗi khi chiếc ống nghe đặt lên ngực họ anh sẽ "nghe" và thấy niềm tin lẫn sự hàm ơn mà họ dành cho anh lớn biết nhường nào.

Cảm ơn bạn James Nguyễn đã mang đến diễn đàn một ý kiến thật hay.

Nguyễn Ngọc Cảnh
(
ngoclamtravelcom.ltd@gmail.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.