Ý kiến bạn đọc: Có quá vội vàng trước vụ việc nghiêm trọng?

02/09/2006 00:44 GMT+7

Ngay sau khi kết luận thanh tra về vụ "chạy trường" tại Trường THPT Lê Quý Đôn của Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM được công bố, nhiều bạn đọc đã gửi thư đến Báo Thanh Niên phản ánh với một thái độ bức xúc!

Rất buồn!

"Sau khi đọc kết quả thanh tra của Sở GD-ĐT TP.HCM về việc tiêu cực tại Trường Lê Quý Đôn, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi nhận thấy một điều là Sở GD-ĐT vẫn chưa thực sự quyết tâm trong vấn đề chống tiêu cực. Vì rằng với tư cách là một giáo viên bình thường thì cô Hòa không thể nào tự tung, tự tác muốn lấy tiền của ai và nhận ai vào trường cũng được!... Lãnh đạo của Trường Lê Quý Đôn không thể nói là không biết và không phải chịu trách nhiệm được. Cô hiệu trưởng Trần Thanh Vân không thể chỉ chịu trách nhiệm liên đới. Cô Vân có liên quan trong việc này hay không ? Sở GD-ĐT cần làm rõ". (Vũ Tiến Đạt)

Một mình cô Hòa không thể làm được

"Tôi nghĩ một mình cô giáo Hòa không thể làm được vụ này, vì quy trình và tổ chức việc tuyển sinh theo trình bày của Sở GD-ĐT là khá chặt chẽ. Qua đây, cũng cần xem lại cơ chế tuyển sinh hiện nay, vì nó gây ra bao nhiêu khổ sở cho phụ huynh, cho học sinh và là kẽ hở cho tiêu cực...

Trường hợp "chạy trường" thì phải diệt tận gốc, theo tôi chỉ cần lập một đoàn thanh tra cấp thành phố (không phải là của Sở GD-ĐT), thanh tra tất cả các trường được cho là có tiếng, tôi đảm bảo rằng những người có tâm huyết sẽ thấy Ngạc nhiên chưa!". (Phan Văn Soát,  P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM)

Đừng để "chìm xuồng"

" Sở GD-ĐT TP.HCM chắc chắn chưa phải là nơi tập trung trí tuệ cao nhất, nhưng có thể khẳng định đây là nơi phải có những con người vững vàng về chính trị và đủ chín chắn để đưa ra một kết luận về một hiện tượng đang làm xã hội nhức nhối: chạy trường! Cho cô Hòa thôi việc: quá dễ cho tổ chức trường và sở. Nhưng thử hỏi: cô Hòa là một giáo viên bình thường, nếu một mình cô thì liệu cô ta có qua được hết các thủ tục tuyển sinh, xếp lớp của trường để đưa một học sinh thiếu điểm vào học không? Nói trắng ra, nếu cô Vân hiệu trưởng không bật đèn xanh, không che chắn để ban xét tuyển, ban xếp lớp cho qua các thủ tục thì không có cách gì học sinh thiếu điểm vào học được. Và việc nhận tiền, chạy lớp này kéo dài râm ran từ 1990 nhưng do hệ thống bảo mật, răn đe của cô Vân hiệu trưởng quá tốt nên giữ kín đến tận bây giờ. Nghe kết luận của Sở GD-ĐT, nhiều người dân, phụ huynh ít học như chúng tôi không khỏi ngậm ngùi: Thì ra, cái gì người ta muốn hiểu thì hiểu, cái gì không muốn hiểu thì hỡi ôi! Mong các cơ quan báo đài, đặc biệt là Báo Thanh Niên đấu tranh đến cùng, đừng để vụ này lại bị "chìm xuồng". (Nguyễn Minh Trung Tín,  Q.10, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.