
Cắt tóc 0 đồng giữa đại dịch Covid-19
Hơn nửa năm qua, tại khu vực đường Hữu Nghị, TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) người dân đã không còn lạ lẫm với nhóm bạn trẻ đến đây cắt tóc miễn phí cho người nghèo, sinh viên, học sinh...
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đền chùa tại Hà Nội đóng cửa theo yêu cầu của UBND thành phố. Rằm tháng Giêng, người dân đến chùa chỉ còn cách vái và làm lễ ngoài cổng, nhiều người không vào được đành ngậm ngùi quay về.
Mai là Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, nhiều chùa ở TP.HCM đóng cửa để tránh tập trung đông người. Một số chùa lớn tuy mở cửa nhưng khuyến khích người dân nên ở nhà thay vì đi lễ chùa để phòng dịch Covid-19.
Hãy mạnh dạn thay đổi bản thân, thay đổi thói quen, thoát khỏi vùng an toàn để mỗi ngày đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Chỉ có như vậy, ta mới thôi sống mòn, sống phí, sống 'làng nhàng'.
Cách đây 11 năm, vào năm 2006, Việt Nam từng đăng cai Hội nghị cấp cao APEC. Nếu dịp này, biểu tượng APEC được Việt Nam thể hiện cách điệu từ chiếc nón lá truyền thống thì hình ảnh đàn chim Lạc, một họa tiết trên trên trống đồng Đông Sơn, đã xuất hiện trong biểu trưng Năm APEC Việt Nam 2017.
Tình nguyện vào dịp cuối tuần đã và đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Thay vì vui chơi, gặp bạn bè sau một tuần học căng thẳng, nhiều bạn lên kế hoạch làm việc gì đó ý nghĩa cho cộng đồng.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật mẹ. Mấy chị em hội ý với nhau xem làm gì để ngày đó có ý nghĩa.