Yêu quá, bóng đá ơi!

Thanh Nam
Thanh Nam
16/12/2018 13:38 GMT+7

Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 dường như đã khơi gợi và hun đúc thêm tình yêu dành cho bóng đá của nhiều người trẻ.

 

Khi niềm tin trở lại

Sau khi tuyển Việt Nam lên ngôi vương AFF Cup 2018, không ít khán giả trẻ đã khẳng định, rằng chưa bao giờ mê bóng đá, yêu bóng đá nhiều đến vậy. Với họ, dường như chẳng còn cảm giác thích thích bóng đá nữa. Thay vào đó, là tình yêu mãnh liệt dành cho môn thể thao vua.
Vì sao có "sự chuyển biến" như thế? Trần Diệu My,  sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) cho biết là nhờ đội tuyển Việt Nam... se duyên.
My yêu thích bóng đá từ nhỏ, sau những lần cùng bố xem những trận đấu bóng đá trong nước, những trận đấu có tuyển Việt Nam với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Đỗ Khải... Nhưng rồi vì những kỷ niệm buồn của SEA Games 2005 mà không ít cầu thủ bán độ, hay những trận đấu "có mùi" của bóng đá Việt Nam sau này, cả những tai tiếng ở giải đấu V-League... đã khiến tình yêu không còn nguyên vẹn, và nữ sinh này quyết định "chia tay" môn túc cầu giáo bởi mất niềm tin.
"Nhưng kể từ khi bóng đá Việt Nam được HLV Park Hang-seo dẫn dắt với lối đá có nét hơn, hấp dẫn hơn, cũng như việc tạo vô số kỳ tích cho bóng đá Việt Nam, thì tình yêu bóng đá trong mình đã trỗi dậy thật sự. Và đặc biệt, sau khi Việt Nam dành ngôi vô địch AFF Cup 2018, thì mình cảm thấy yêu bóng đá hơn bao giờ hết", My chia sẻ.
Có rất nhiều người hâm mộ trẻ giống như My, đã từng bị mê hoặc bởi môn thể thao vua, đã từng có những thần tượng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Nhưng rồi, vì những thành tích tệ hại của đội tuyển nước nhà, những thất bại khó hiểu liên tục đến, những trận đấu "lợn cợn" có nghi án bán độ... đã khiến họ không còn niềm tin. Theo đó, tình yêu dành cho bóng đá nước nhà cũng giảm đi trầm trọng. Nhưng rồi, với sự xuất hiện của một thế hệ tài năng mới của bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Toàn... đã khơi gợi lại niềm yêu thích của họ. Những thành công vang dội ở vòng chung kết U.23 châu Á, ASIAD 2018, và mới nhất là đêm hạnh phúc 15.12 khi Việt Nam leo lên đỉnh bóng đá khu vực, đã khiến niềm tin trở lại, tình yêu bóng đá nhờ vậy mãnh liệt hơn rất nhiều.
Bóng đã đã đem lại những khoảnh khắc tuyệt vời cho người trẻ (Ảnh: Xuân Phương)
Cũng vì yêu mãnh liệt, nên dù có những trận đấu Việt Nam bị ghi bàn bất ngờ, như bị Uzbekistan làm thủng lưới vào giây phút cuối cùng, thua Olympic Hàn Quốc ở ASIAD 2018, hay bị gỡ hòa trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với Malaysia sau khi đã dẫn 2 - 0, nhưng người hâm mộ không hề có suy nghĩ hay phỏng đoán rằng "chắc cầu thủ bán độ", "trận đấu này có... mùi"... như đã từng nghĩ trong những giải đấu trước đó. Ngược lại, dù thua trận nhưng khán giả đều cảm thấy biết ơn sự tận hiến của cầu thủ, đã nỗ lực hết mình trong từng bước chạy, trong từng pha bóng.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào đêm 15.12 đông nghẹt người đến xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Trong mỗi tình huống đều có những tiếng hò reo, thể hiện cảm xúc của khán giả. Có người cắn chặt môi biểu lộ sự thương yêu khi thấy Quang Hải bị đối thủ chơi xấu. Có người xuýt xoa và vỗ tay khen tặng khi Văn Lâm cản phá thành công một tình huống nguy hiểm. Hay những tràng pháo tay liên hồi khi thấy Hồng Duy, Xuân Trường được vào sân... Dường như, mọi đường bóng, mọi tình huống đều được khán giả dõi theo, như để chứng mình đó là tình cảm mà người hâm mộ dành cho các cầu thủ nói riêng, cho bóng đá Việt Nam nói chung.
Và tình yêu nhiều đến độ có nhiều cặp đôi nói chắc rằng khi có con sẽ đặt tên con là... Quang Hải, Anh Đức, Công Phượng, những cầu thủ đã và đang làm họ "phát cuồng".

Xích lại gần nhau nhờ bóng đá

Khi được hỏi vì sao yêu bóng đá nhiều như thế? Trương Hoàng Khoa, sinh viên  Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết vì nhờ bóng đá mới thấy được sự đoàn kết của mọi người. "Bóng đá quá đỗi diệu kỳ, có thể kết nối mọi người lại với nhau. Dù chẳng quen, chẳng biết, xa lạ hoàn toàn, vậy mà có chung niềm vui khi cầu thủ ghi bàn, có cùng sự xót xa, buồn bã khi thấy đội bị thủng lưới, cùng la hét phấn khích khản cổ trước những tình huống Việt Nam tấn công... Nhất là khi Việt Nam chiến thắng, mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng đi "bão", cùng chia vui. Hình như chỉ có mỗi bóng đá mới làm được điều đó", Khoa nói.
Còn Lê Quỳnh Thu, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, thì bảo nhờ bóng đá, nhờ AFF Cup 2018 đã giúp Thu có thêm niềm tự hào dân tộc. Nhất là những khoảnh khắc nhảy cẫng lên ăn mừng bàn thắng, hay đứng dậy hát Quốc ca. "Những giây phút ấy cảm thấy xúc động vô cùng, và thấy bản thân yêu Việt Nam hơn bao giờ hết. Tất cả là nhờ bóng đá", Thu chia sẻ.
Bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo rất được lòng người hâm mộ  Ảnh:Xuân Phương
"Chưa bao giờ có cảm giác háo hức đợi mong tuyển Việt Nam lại thi đấu như bây giờ. Hy vọng sau cái kết ngọt ngào ở AFF Cup 2018, sẽ là đòn bẩy giúp đội tuyển chiến thắng và tạo thêm nhiều kỳ tích nữa", Khoa mong mỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.