• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Thu Phương bật khóc khi hát "Dòng sông lơ đãng"

28/07/2016 03:46 GMT+7

Có mặt trong buổi tập luyện liveshow "Dòng sông lơ đãng", Thu Phương đã không khỏi nghẹn ngào và bật khóc khi hát lại ca khúc “Dòng sông lơ đãng”.

Bài: Đà Thư - Ảnh: Nguyên Trương

 

4

Thu Phương ngồi bệt dưới sàn say sưa tập hát

 

Nữ ca sĩ vừa bay từ Hà Nội vào, cô lao vào tập luyện các tiết mục của mình trong chương trình “Dòng sông lơ đãng”, sẽ diễn ra tại nhà hát Hòa Bình tối 29/7/2016.

Thu Phương được xem là nàng thơ, là tri kỷ trong âm nhạc của nhạc sĩ Việt Anh. Là ca sĩ khách mời không thể thiếu của liveshow “Dòng sông lơ đãng”, dù bận rộn với các show diễn và phải bay đi bay về liên tục nhưng cô vẫn có mặt đúng giờ và kiên nhẫn chờ tới lượt mình để tập luyện cùng với ban nhạc.

 

5

 

Với Thu Phương, những buổi tập luyện của liveshow này mang lại cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt. Việc gặp lại nhạc sĩ Việt Anh cùng một số cựu thành viên Sài Gòn boys như Anh Khoa, Việt Anh đệm nhạc cho Thu Phương, đã gợi cho cô nhiều cảm xúc của gần hai mươi năm trước, khi họ đã từng đệm cho cô hát các bài hit của nhạc sĩ Việt Anh trong nhiều chương trình công diễn “Làn sóng xanh” rất thành công.

Không khí tập luyện nghiêm túc mà hào hứng của ban nhạc trẻ cùng dàn nhạc Saigon Pops orchestra đã khiến Thu Phương càng thêm xúc động. Cô đã không giấu được những giọt nước mắt khi hát và nhắc lại hành trang cuộc đời ca hát của mình kể từ khi nổi danh cùng “Dòng sông lơ đãng”.

 

1

 

Cố ngăn những giọt nước mắt, cô trải lòng: “Phương rất mong chờ liveshow này. Phương không những hồi hộp, nôn nao mà còn nhiều cảm giác khó tả lắm. Nhớ lại năm 1997, khi Phương lần đầu tiên hát “Nỗi đau ta nhận riêng mình” trong bài “Dòng sông lơ đãng”, những bình yên và xót xa đã ám ảnh Phương. Phương nghĩ rằng chưa bao giờ mình muốn kể những câu chuyện thăng trầm trong cuộc đờimình đến thế và chưa bao giờ bài hát của Việt Anh lại ám ảnh Phương đến vậy. Phương có cảm giác như không thể chờ được nữa chỉ muốn cất tiếng hát lên ngay thôi.”

 

2

 

Cùng xuất hiện chung buổi tập với Thu Phương, còn có Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyên Thảo, Uyên Linh, Quý Bình. Thu Phương tỏ ra thú vị và tò mò khi được biết nhiều đồng nghiệp sẽ cover lại những bản hit đình đám một thời của mình như “Đánh rơi bên hồ”, “Những mùa hoa bỏ lại”,…

 

Top
Top