• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Trung Quân - Chỉ hát những bài mình thực sự yêu thích

26/07/2016 08:20 GMT+7

Trung Quân Idol là một trong những giọng hát không đạt thứ hạng cao trong cuộc thi "Vietnam Idol" nhưng sau khi bước ra từ cuộc thi lại nằm trong số những cái tên ít ỏi được nhắc đến nhiều.

Bài: Minh Giang - Ảnh: NVCC

 

ca-si-trung-quan-ido

 

Sau Uyên Linh, Văn Mai Hương, có lẽ Trung Quân là một trong những ca sĩ trẻ của Vietnam Idol nói riêng và các chương trình truyền hình thực tế về thi hát nói chung, đã tìm được chỗ đứng, dù còn khá khiêm tốn. Và quan trọng hơn là anh may mắn tạo được một thương hiệu khá ấn tượng, với biệt danh “thánh mưa”, “hoàng tử mưa”. Sau một thời gian lập nghiệp ở Sài Gòn, “hoàng tử mưa” Trung Quân cũng đã mua được nhà. Mọi việc đối với Trung Quân có vẻ dần ổn. Tháng Bảy của "hoàng tử mưa" có hai sự kiện quan trọng: chàng trai Đà Lạt này vừa tung ra một MV nữa, cũng về mưa: "Thả vào mưa" và thử sức với dòng nhạc Việt Anh, khi tham gia live show "Dòng sông lơ đãng" của nhạc sĩ này vào 29/7 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Một chương trình lớn với những đàn anh đàn chị trong nghề như Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng,  Quang Dũng, Nguyên Thảo, Uyên Linh,...

 

Lần đầu hát nhạc Việt Anh, cảm giác của Trung Quân thế nào?

 

IMG 6123

 

Nhạc của anh Việt Anh thì hầu như bài nào Quân cũng thuộc. Khi còn là sinh viên, Quân cũng có hát nhạc của anh ấy nhưng chỉ hát ở các sân khấu nhỏ, phòng trà,… nhưng đây là lần đầu tiên Quân hát nhạc Việt Anh trên một sân khấu lớn, được anh Việt Anh đích thân mời, Quân cũng khá hồi hộp, thoáng chút âu lo. Ngày trước Quân hát đơn giản là vì thích, bây giờ phải “đầu tư” nhiều hơn. Nhạc của anh Việt Anh câu chữ ngữ nghĩa nhiều, phải học đúng từng từ và học hơi lâu, không giống như nhiều ca khúc bây giờ, chỉ cần nhớ câu trước là có thể nhớ được câu sau. 

 

Khi thể hiện tác phẩm của một tác giả mình chưa từng hát, việc đầu tiên của Trung Quân là…

Thứ nhất, mình phải thích nhạc của tác giả, và phải biết tác giả đó là ai thì mới dám nhận lời. Thứ hai, phải xem xem mình có hiểu câu chuyện trong bài hát hay không, có đảm nhận nổi, có hợp giọng hay không. Nếu thấy không hợp thì Quân sẽ nói thẳng để cả mình và người sáng tác đỡ mất thời gian của đôi bên. 

 

Trung Quân nổi lên với những bài hát về mưa, giả sử không có những ca khúc đó hỗ trợ tên tuổi thành “hoàng tử mưa” thì Trung Quân sẽ như thế nào nhỉ?

 

IMG 6125

 

Những bài về mưa của Quân đều không có kế hoạch trước. Hồi đó khi thi "Bài hát Việt", Quân được nhờ hát bài "Chuyện mưa", nhưng bài này không lọt vào chung cuộc. Lỡ thu âm rồi nên Quân cùng với tác giả thống nhất là tung lên mạng, may mắn là mọi người yêu thích, nên sau một tháng, bài hát được giải "Bài hát được bình chọn nhiều nhất". Sau đó lần lượt là "Dấu mưa", "Gọi mưa",… rồi có một vài bài báo gọi Quân là “thánh mưa”, “hoàng tử mưa” thế là dần dần cái tên ấy gắn với mình. Quân xem đó là một cái duyên, một sự may mắn khi mình đã tạo dựng được thương hiệu bước đầu giữa rừng ca sĩ trẻ. Và là cái mốc để mình cố gắng hơn. 

 

Tôi thấy nhiều ca sĩ Đà Lạt hay có mẫu số chung là hát hay nhưng khá thụ động trong việc tạo dựng tên tuổi, thiếu quyết tâm trong việc trở thành ngôi sao…

Chắc một phần là do dòng nhạc, Quân thuộc thế hệ sau nên mình “hiện đại” hơn chăng? Mấy anh chị đi trước Quân thường theo dòng trữ tình, mà trữ tình thì phạm vi không lớn, phổ cập được nhiều, hoặc là không có duyên với sân khấu lớn. Quân thấy mấy anh chị hát hay nhiều dòng nhạc khác, mà không thích hát đó thôi. Thật ra, bản thân Quân cũng không xông xáo gì mấy đâu. Mọi sự do… quản lý của mình ép, nhắc nhở hoài mới chịu khó làm việc đấy. Với lại, muốn có cuộc sống ổn định thì ráng mà chịu áp lực để làm nghề. Quân ráng tậu xong được một ngôi nhà cho mình ở Sài Gòn rồi mới thấy thoải mái hơn một chút đấy chứ.

 

Trung Quân có vẻ rất thần tượng nữ ca sĩ Hà Trần. Lại thấy anh hay gọi chị ấy là bà ngoại, nghe lạ quá?

 

IMG 6126

 

Quân không nhớ lý do, chỉ nhớ gọi riết là bà ngoại rồi quen, chị Hà Trần cũng không phản đối nên với cách xưng hô ấy tới giờ luôn. Thú thật là Quân thấy mình có phần giống chị Hà Trần. Chị Hà nói Quân chỉ cần điên bằng một nửa của chị thôi là Quân sẽ khác. Mình cũng đang rất “điên”, có rất nhiều ý tưởng, mà không biết làm sao để bộc phát, nên cũng thấy tiếc lắm. Mình là dân tay ngang, không được học hành bài bản, chỉ có sao hát vậy thôi. Có lẽ Quân phải học lại từ đầu. Quân không sợ giấu dốt, cái gì không biết thì mình sẽ từ từ hỏi, từ từ  học thôi.

 

Cảm ơn Trung Quân về cuộc trò chuyện và chúc bạn hát thành công trong live show "Dòng sông lơ đãng".

 

Top
Top