Bắt đầu hành trình từ ngày 13.1, “Xuân ấm áp - Tết bình an” đã hoàn thành sứ mệnh của mình khi lần lượt trao hơn 350 phần quà đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, những phần quà tết và bao lì xì đỏ ấm áp nghĩa tình đã tỏa đi khắp các hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (13.1), Viện Tim TP.HCM (14.1), Bệnh viện Nhi đồng 1 (17.1). Riêng những trường hợp em nhỏ mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19, Ban tổ chức (BTC) chương trình đã trao quà tết cho các em vào sáng 15.1 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.8. Các em đều là nhân vật của chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh Niên tổ chức thực hiện từ đợt dịch thứ 4 ở TP.HCM vừa qua.

Trong suốt quá trình thực hiện, những người làm chương trình không khỏi xót xa khi chứng kiến nhiều câu chuyện, hoàn cảnh đặc biệt của các em nhỏ. Thật khó lòng quên được hình ảnh bà Trần Hoàng Thùy Linh (48 tuổi, quê Bình Phước) bật khóc nức nở khi bất ngờ nhận được món quà tết từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”. Lúc đó, người phụ nữ đang hồi hộp chờ tin cháu nội và con dâu đang trong phòng mổ thực hiện ca ghép gan quan trọng tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Nhiều ngày lo lắng đến mất ăn mất ngủ về sức khỏe của cháu, về chi phí phẫu thuật hơn 500 triệu đồng mà gia đình không đủ khả năng chi trả, bà nói mình được tiếp thêm sức mạnh tinh thần rất lớn nhờ món quà quá đỗi bất ngờ. Đó là động lực để người phụ nữ này cùng cả gia đình tiếp tục chiến đấu cho sự sống của đứa cháu kém may mắn.

Cũng tại Bệnh viện Nhi đồng 2, BTC cũng không khỏi xúc động trước câu chuyện của một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời được 1 tháng đã bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện. Những phần quà tết được gửi cho thiên thần nhỏ được các bác sĩ, điều dưỡng nhận thay cho em. Phần quà là hy vọng của chương trình mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

Trong buổi trao quà cho các em nhỏ mồ côi ở Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.8, hình ảnh em Bùi Khả Hân (8 tuổi) rụt rè cùng ông ngoại đến nhận quà khiến nhiều người thấy chạnh lòng. Không có ba, mẹ mất từ sớm, bà ngoại cũng mất vì dịch Covid-19, tâm hồn trẻ thơ nhiều lần tan vỡ vì nỗi đau mồ côi. Giờ đây, cô gái nhỏ cùng ông ngoại đùm bọc nhau sống qua kiệt cùng những ngày tháng khổ đau.

Đồng hành cùng chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” từ những ngày đầu tiên, bà Lê Phước Thanh Bình, Trưởng phòng Quảng cáo Báo Thanh Niên xúc động cho biết,  mỗi lần chương trình đến trao quà tại một địa điểm nào đó, bà lại chứng kiến nhiều trường hợp các em mồ côi, các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Trong đó, có những câu chuyện khiến bà nhói lòng.

Chị Huỳnh Anh, Phó giám đốc Truyền thông FPT Retail (thành viên BTC) cũng hy vọng những phần quà được trao sẽ tiếp thêm cho các em nhỏ phần nào động lực để vượt qua nghịch cảnh, tìm thấy hạnh phúc trên con đường sắp tới. Mùa xuân này, chị Huỳnh Anh cũng như BTC chương trình hạnh phúc khi tấm lòng được đến với tấm lòng, được trao yêu thương và nhận lại yêu thương, bởi lẽ cho đi là còn mãi.

Báo Thanh Niên
23.01.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.