Lan tỏa trên mạng xã hội

3 cặp đôi thân thiết cùng kỷ niệm 30 năm ngày cưới

19/12/2023 09:42 GMT+7

Cả 6 người gắn bó với nhau từ bé và đặc biệt cùng lập gia đình trong một năm. Mấy chục năm qua, tình bạn của họ vẫn gắn kết keo sơn.

Mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh dễ thương trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của 3 đôi với dòng trạng thái "Độc lạ Bắc Giang: 6 người quyết định lập gia đình vào năm 1993, đến năm 2023 vẫn chơi cực thân và cùng kỷ niệm 30 năm ngày cưới…" khiến cư dân mạng vui lây.

Xem nhau như ruột thịt

3 cặp đôi trong câu chuyện trên là ông Đào Hữu Cường và bà Khổng Thị Chanh, ông Nguyễn Văn Vĩnh và bà Đào Thị Bích, ông Đào Văn Phúc và bà Lý Thị Hưng, đều ở xã Song Khê, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới được tổ chức ở nhà văn hóa thôn Song Khê 2 vào ngày 16.12, với sự chung vui của các con cũng như bạn bè thân thiết của 3 cặp đôi.

3 cặp đôi thân thiết cùng kỷ niệm 30 năm ngày cưới - Ảnh 1.

Từ trái qua: bà Hưng - ông Phúc, bà Bích - ông Vĩnh và bà Chanh - ông Cường

Ông Vĩnh chia sẻ, 3 gia đình cùng lên ý tưởng thực hiện tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Vợ chồng ông Phúc - bà Hưng hiện đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM nhưng hưởng ứng nhiệt tình, đặt vé máy bay về quê chung vui cùng mọi người.

Năm 1993, đám cưới của ông Vĩnh và bà Bích tổ chức vào ngày 6.11 âm lịch. Hai ngày sau, ông Phúc và bà Hưng về chung một nhà. Còn đám cưới của ông Cường và bà Chanh diễn ra sau đó khoảng 1 tháng.

"Bạn bè chơi với nhau rất vui, mỗi người một công việc riêng nhưng có dịp đều tụ họp đầy đủ. Một năm trước, vào ngày sinh nhật tôi, mọi người nói sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày cưới nên giờ cùng nhau thực hiện", ông Vĩnh chia sẻ.

3 cặp đôi thân thiết cùng kỷ niệm 30 năm ngày cưới - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Vĩnh có 2 con gái. Gia đình ông Cường có 2 con (1 trai, 1 gái) còn ông Phúc có 3 con (2 gái, 1 trai). Các con của họ cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp, chơi với nhau như thế hệ bố mẹ.

"Mỗi dịp tết đến chúng tôi đều lên kế hoạch đi chơi, không khí đầm ấm như một gia đình. Tôi và ông Cường ở gần nhau nên ngày nào cũng gặp, còn ông Phúc ở TP.HCM nên ít hơn. Tuy nhiên, ông ấy cũng về quê thường xuyên nên không có chuyện xa cách. Nếu có việc gì gấp chúng tôi đều liên lạc với nhau qua điện thoại", ông Vĩnh bày tỏ.

Hiện ông Vĩnh bán hàng tạp hóa, ông Cường làm nghề lái xe còn ông Phúc kinh doanh vựa trái cây. "Chúng tôi có tình bạn rất đoàn kết, chưa ai phàn nàn với nhau câu nào. Nếu có chuyện gì không ưng ý, mọi người đều nói chuyện, chia sẻ một cách chân thành. Mọi người xem nhau như anh em ruột thịt", ông Vĩnh bày tỏ.

Hạnh phúc vì có nhau

Nhớ lại kỷ niệm thời xưa, ông Cường nói rằng, mấy anh em rủ nhau đi tìm hiểu, quyết định lấy vợ khi đến tuổi. Bí quyết để mọi người giữ tình bạn khăng khít suốt mấy chục năm qua là sự hòa đồng, hiểu tính nhau. Gia đình ông Cường và ông Vĩnh thỉnh thoảng cũng bay vào TP.HCM thăm vợ chồng ông Phúc.

3 cặp đôi thân thiết cùng kỷ niệm 30 năm ngày cưới - Ảnh 3.

Ai nấy đều rạng rỡ trong ngày kỷ niệm

"Hồi xưa đói nghèo, ăn không đủ nhưng anh em chúng tôi vẫn bảo bọc nhau. Giờ mỗi người một công việc, ai khó khăn về tiền bạc anh em đều sẵn sàng cho vay, không toan tính. Chưa bao giờ chúng tôi giận nhau và có ý định không chơi cùng nữa", ông Cường cho hay.

Bà Hưng bày tỏ, sau khi lập gia đình mọi người vẫn giữ mối quan hệ đoàn kết giống thời thanh niên. Dù sống tại TP.HCM nhưng ở quê có dịp sinh nhật, họp lớp hay việc gia đình, bà Hưng đều sắp xếp có mặt.

"Tôi rất vui và phấn khởi vì đây là dịp mọi người ôn lại kỷ niệm xưa. Chúng tôi cũng chơi cùng một cặp đôi nữa nhưng dịp này cháu của họ đang điều trị ở bệnh viện nên bữa tiệc chỉ có 3 cặp cùng chụp hình. Tôi xa quê đã 20 năm nhưng mỗi lần về được gặp họ hàng, bạn bè thân thiết nên rất hạnh phúc, mọi mệt mỏi trong công việc gần như tan biến", bà Hưng nói thêm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.