TNO

30 tuổi, tôi sẽ có 1 triệu đô la

19/08/2016 15:00 GMT+7

Tớ còn nhớ hồi đó cậu thề sẽ sang làm giàu ở nước Mỹ, cậu bảo đến năm 30 tuổi cậu sẽ có được 1 triệu đô la.

(iHay) Facebook mấy ngày qua lan truyền toàn thông tin dễ tạo ra năng lượng tiêu cực. Cùng đọc truyện cười do iHay.vn sưu tầm để tìm lại sự cân bằng tích cực trong tinh thần.



* - Cậu đấy à, - một người nhận ra anh bạn cũ ở ngoài phố - Jerôme đấy à? Từ hồi học xong phổ thông chúng ta chưa gặp nhau đấy nhỉ. Tớ còn nhớ hồi đó cậu thề sẽ sang làm giàu ở nước Mỹ, cậu bảo đến năm 30 tuổi cậu sẽ có được 1 triệu đô la.
- Ừ, và tớ đã đạt được một nửa lời cam kết ấy.
- Cậu đã kiếm được nửa triệu đô la?
- Không, tớ đã 30 tuổi.
* Lần đầu tiên đi khám bệnh, một người đàn ông nói với bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, từ hồi còn là sinh viên, tôi đã có thói quen thường xuyên uống rượu.
- Vậy cần phải xem ông có nghiện rượu không.
- Nghiện, nghĩa là sao, thưa bác sĩ?
- Nghĩa là... những khi thiếu rượu, ông cảm thấy rất khổ sở.
- Ồ, may mắn là chưa bao giờ tôi thiếu rượu cả.
Hàng nhập
* Nhà báo phỏng vấn một người đàn ông:
- Ông có bí quyết gì mà giữ được cho gia đình hạnh phúc suốt 10 năm qua?
- Ồ, đơn giản thôi, cứ 6 tháng, vợ chồng tôi lại đi du lịch một lần để nghỉ ngơi. Khi về, cả hai chúng tôi đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái.
- Tuyệt vời quá nhỉ. Thế ông bà thường đi đâu?
- Vợ tôi ra biển, còn tôi lên vùng núi.
* Chủ xí nghiệp sản xuất tủ lạnh gọi trưởng phòng nhân sự lên phòng làm việc:
- Cậu đọc bức thư này đi - ông ta nói - một bà nội trợ đã viết thư khen chúng ta, bảo rằng một trong những chiếc tủ lạnh của xí nghiệp chúng ta mà bà ta mua từ năm 2000 đến nay vẫn chạy tốt. Cậu hãy xem người kỹ sư thiết kế ra cái mô đen quá bền ấy còn làm việc ở xí nghiệp chúng ta không. Nếu còn, thì tống khứ ngay ông ta đi, để những đồng nghiệp trẻ tuổi của ông ta không phạm một sai lầm như thế nữa...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.