TNO

Anh hà tiện đi nhổ răng

22/07/2016 08:00 GMT+7

* Một người hà tiện ở xứ Scotland đến phòng khám nha khoa. Nha sĩ khám cho ông ta rồi bảo:

* Một người hà tiện ở xứ Scotland đến phòng khám nha khoa. Nha sĩ khám cho ông ta rồi bảo:
Một người hà tiện ở xứ Scotland đến phòng khám nha khoa. Nha sĩ khám cho ông ta rồi bảo:
- Ông phải nhổ cái răng này.
- Có đau không, bác sĩ?
- Hoàn toàn không, vì tôi sẽ tiêm cho ông một mũi thuốc trước khi nhổ khiến ông không còn cảm giác đau nữa.
- Tiền thuốc bao nhiêu, thưa bác sĩ?
- Khoảng 10 bảng.
- Vậy thế này, bác sĩ cứ nhổ răng cho tôi đi, rồi sau đó, lúc đưa tôi tờ hóa đơn thanh toán, bác sĩ hãy tiêm cho tôi.
* Một ông râu ria xồm xoàm, tóc thì dài đến tận vai, vào một hiệu cắt tóc. Ông ta ngồi vào ghế và nói:
- Bác hãy cắt cho tôi... như lần trước.
* 11 giờ đêm, chuông điện thoại reo trong một quán rượu. Anh phục vụ ở quán nhấc máy trả lời rồi quay sang nói với người đàn ông đang ngồi uống đã hàng tiếng đồng hồ:
- Vợ ông vừa gọi đấy!
- À... chắc cô ấy... sốt ruột... vì đến tận bây giờ... tôi vẫn còn chưa chịu về...
- Không phải thế, - anh phục vụ đáp - Bà ấy chỉ nhờ tôi nói với ông rằng ông sẽ tìm thấy bộ quần áo ngủ và cái bàn chải đánh răng của ông ở góc vườn, gần chuồng chó, là nơi ông có thể ngủ luôn ở đấy cho đến khi giã rượu sáng mai.
* Gặp bạn gái cầm hộp bánh ga tô to tướng trên tay, một phụ nữ hỏi:
- Cậu mang bánh đi đâu thế Lusia?
- À, tớ đem tặng chiếc bánh ga tô này cho cô thư ký của chồng tớ.
- Sao? Hôm nay là ngày sinh nhật cô ta à?
- Không, chẳng qua là vì tớ thấy thân hình cô ta quá cân đối...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.