Anh Ngô Văn Cương thăm và tặng quà cho thiếu nhi khó khăn

11/06/2023 13:20 GMT+7

Sáng ngày 11.6, ngay sau lễ ra quân các Chương trình, Chiến dịch tình nguyện hè TP.HCM 2023, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn đã cùng đoàn công tác thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi khó khăn tại TP.HCM.

Điểm đến đầu tiên, anh Ngô Văn Cương tham dự Ngày hội tuổi thơ với chủ đề "Vì đàn em thân yêu" tại Trường THPT Tenlơman (Q.1, TP.HCM) do Quận đoàn 1 tổ chức.

Tại ngày hội, anh Cương đã cùng đoàn công tác trao 40 phần quà gồm dụng cụ học tập, sữa và tiền mặt cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn P.Cầu Ông Lãnh. Anh Cương cũng đề nghị lãnh đạo chính quyền, đoàn thanh niên ở địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp cho các em thiếu nhi khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

DSC_8464.JPG

Anh Cương trao quà cho các em thiếu nhi ở P.Cầu Ông Lãnh

TẤN ĐẠT

DSC_8503.JPG

Anh Cương hỏi thăm, tặng quà các em nhỏ ở Q.1

TẤN ĐẠT

Tại ngày hội, Quận đoàn 1 còn tổ chức nhiều chương trình, như: xiếc ảo thuật, triển lãm tranh, tư vấn, chăm sóc răng miệng miễn phí. Khu vực các gian hàng  sân chơi khoa học, khéo tay hay làm, trò chơi dân gian, trò chơi phục vụ miễn phí xuyên suốt ngày hội... Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam Q.1 cũng thực hiện chăm lo 200 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 10 phường và các em ở lớp học tình thương, mái ấm trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng.

DSC_8377.JPG

Trẻ em thích thú với các khu trò chơi

TẤN ĐẠT

Theo anh Trần Ngọc Trí, Bí thư Quận đoàn 1, tại P.Cầu Ông Lãnh có hơn 100 trẻ em sống lang thang, cơ nhỡ làm các việc như: bán vé số, thổi lửa... 

"Mỗi năm, Quận đoàn luôn có nhiều các hoạt động giúp đỡ các em, như: dạy văn hóa, võ, kỹ năng tự vệ miễn phí. Giới thiệu việc làm cho những bạn đến độ tuổi lao động...", anh Trí chia sẻ thêm.

DSC_8474.JPG

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Kim Đức, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Q.1 trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở P.Cầu Ông Lãnh

TẤN ĐẠT

DSC_8364.JPG

Nhộn nhịp ngày hội tuổi thơ

TẤN ĐẠT

Tiếp đến, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đã cùng đoàn công tác đến Q.3 để thăm hỏi và tặng quà cho các em thiếu nhi tại mái ấm Ga Sài Gòn và mái ấm Ánh sáng.

Anh Ngô Văn Cương dành tặng hàng chục phần quà cho mỗi mái ấm, như một lời động viên tinh thần để các em nhỏ có thêm niềm vui, động lực sống và học tập. Tiếp sau đó là các chương trình văn nghệ và trò chơi vui tươi, ý nghĩa được các tình nguyện viên tổ chức.

DSC_8542.JPG

Anh Ngô Văn Cương tặng quà cho các em thiếu nhi tại mái ấm Ga Sài Gòn

TẤN ĐẠT

Mái ấm Ánh sáng hoạt động gần 30 năm, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt hoà nhập như tất cả trẻ em khác. Anh Nguyễn Thiên Hải, quản lý mái ấm Ánh sáng, cho biết mái ấm như một gia đình thực thụ. Các em nhỏ được đi học tại các trường chính quy, cuối tuần các em được tham gia các hoạt động ngoại khoá như bơi, học võ, học vẽ. Bên cạnh đó, nhiều bạn tình nguyện viên còn đến hỗ trợ các em làm bài tập tại nhà.

Anh Hải cho biết thêm, mái ấm Ánh sáng nói riêng, các mái ấm trên địa bàn TP.HCM nói chung, luôn được sự quan tâm của các lãnh đạo, đặc biệt là T.Ư Đoàn, Thành đoàn TP.HCM. Do vậy, kinh phí duy trì mái ấm luôn ở mức ổn định. Nhờ những phần quà, đời sống vật chất và tinh thần của các em được tăng lên rất nhiều.

Anh Ngô Văn Cương tặng quà cho thiếu nhi khó khăn - Ảnh 7.

Đoàn công tác tặng quà cho các em thiếu nhi cơ nhỡ đang sống tại các mái ấm

TRÍ NGHĨA

Vũ Mạnh Tường Quân (13 tuổi) đến mái ấm từ năm 2018. Trước đó em sống lang thang, may mắn được anh chị trong UBND P.10 dẫn về mái ấm Ánh sáng. "Từ khi đến đây, em được ăn học đầy đủ, vui chơi, giao lưu, không còn khổ sở. Em mong muốn được các anh chị đến thăm nhiều hơn. Sau này em cũng muốn được trở thành người có đủ khả năng tham gia các công tác xã hội, để hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh như em", Quân chia sẻ.

Vũ Nhật Đăng Khoa (15 tuổi) không có cha mẹ bên cạnh, em phụ bà ngoại bán vé số từ nhỏ và được người xung quanh giới thiệu vào mái ấm Ánh sáng năm 2016. "Vào đây có nhiều anh chị trợ giúp em trong học tập, cảm giác rất hạnh phúc. Em còn được học bơi, đá banh. Khi được các cô chú đến thăm, còn tặng rất nhiều quà, em rất vui", Khoa nói.

Anh Ngô Văn Cương tặng quà cho thiếu nhi khó khăn - Ảnh 8.

Quân và Khoa đã ở mái ấm Ánh sáng hơn 5 năm, được đi học đầy đủ và tham gia các hoạt động ngoại khoá

TRÍ NGHĨA

Võ Thị Minh Nguyệt (17 tuổi), Ủy viên BCH Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn TP.HCM, thanh niên tình nguyện tham dự chương trình, bày tỏ: "Thông qua hoạt động này, mình thấy rằng xung quanh còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhóm chỉ mang một niềm vui nhỏ nhưng luôn hy vọng sẽ giúp ích được các em. Trong cuộc sống bộn bề, các em tìm được cho mình một chỗ dựa là mái ấm. Chúng mình là những người đồng cảm, muốn chia sẻ với các em".

Anh Ngô Văn Cương tặng quà cho thiếu nhi khó khăn - Ảnh 9.

Đội văn nghệ sĩ giao lưu với các em thiếu nhi tại các mái ấm

TRÍ NGHĨA

Ngoài hoạt động thăm hỏi trẻ em tại các mái ấm, nhóm của Nguyệt còn đi dọn dẹp vệ sinh các khu phố, hỗ trợ các địa phương trong các hoạt động cộng đồng, tổ chức các chương trình văn hoá, giáo dục cho trẻ em. Nguyệt bày tỏ, nụ cười của các em là điều mà nhóm mong muốn hướng tới.

"Khi nói về những câu chuyện cũ, các bạn nhỏ rất hồn nhiên, không còn lo toan nữa. Niềm vui của các em nhỏ đơn giản chỉ là có người đến thăm, có chỗ ăn, chỗ ngủ", Nguyệt chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.