Bé trai 14 tuổi đạp xe đi lạc 70 km được công an giúp đưa về nhà

Phạm Đức
Phạm Đức
22/10/2023 11:05 GMT+7

Một bé trai 14 tuổi quê ở Nghệ An bị đi lạc khi đến nhà người thân chơi. Rất may, cháu bé đã được lực lượng Công an xã Cẩm Thịnh (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) giúp đỡ tìm được người thân.

Sáng 22.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại úy Bùi Quang Tú, Trưởng Công an xã Cẩm Thịnh (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa giúp đỡ một bé trai quê ở Nghệ An đạp xe đi lạc khoảng 70 km về với gia đình.

Bé trai 14 tuổi đạp xe đi lạc 70 km được công an tìm giúp gia đình - Ảnh 1.

Công an xã Cẩm Thịnh bàn giao bé trai đi lạc cho người thân

TÂN KỲ

Bé trai đi lạc là em P.X.Đ (14 tuổi, ngụ tại P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 20.10, Công an xã Cẩm Thịnh nhận được tin báo của người dân về việc có một bé trai không rõ nhân thân, lai lịch đạp xe đi lạc vào địa bàn.

Sau khi đưa cháu bé về trụ sở, Công an xã Cẩm Thịnh đã hỏi han và tiến hành điều tra xác minh.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Cẩm Thịnh đã liên hệ được với gia đình cháu bé và bàn giao cháu cho người nhà đưa về an toàn.

Người nhà của bé trai cho hay, cháu Đ. không có bố và từ nhỏ đã bị chậm phát triển về trí tuệ, nhận thức. Chính vì nguyên nhân này mà khi đạp xe qua nhà người thân chơi, cháu Đ. đã không may đi lạc từ Nghệ An vào Hà Tĩnh suốt cả quãng đường dài tận 70 km.

Sau khi phát hiện cháu đạp xe đạp rời khỏi nhà rồi đi lạc, người thân đã liên hệ với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Người nhà của bé trai đi lạc cũng đã gửi lời cảm ơn đến Công an xã Cẩm Thịnh vì giúp đỡ cháu trở về đoàn tụ với gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.