Bệnh nhân béo phì nặng 300 kg qua đời

23/06/2023 09:46 GMT+7

Một người đàn ông Indonesia có cân nặng 300 kg đã qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện để điều trị các biến chứng của bệnh béo phì nặng.

Tờ The Straits Times đưa tin anh Muhammad Fajri (27 tuổi) đã qua đời tại Bệnh viện Cipto Mangunkusumo tại thủ đô Jakarta của Indonesia vào lúc 1 giờ 25 ngày 22.6. Giám đốc bệnh viện Lies Dina Liasturi cho biết bệnh nhân béo phì tử vong do bị nhiễm trùng nặng ở chân.

Bệnh nhân béo phì nặng 300 kg tại Indonesia đã qua đời  - Ảnh 1.

Muhammad Fajri tại bệnh viện ở thành phố Tangerang ngày 9.6

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH JAKARTA GLOBE

Bác sĩ Lies cho hay anh Fajri được điều trị khoảng một tuần qua và có 16 chuyên gia tham gia trong ca bệnh này.

"Thật rất bất thường khi một người trở nên to lớn như vậy. Việc đó gây sức ép lớn lên việc trao đổi chất của cơ thể. Hai lá phổi và tim sẽ khó hoạt động, đặc biệt là khi anh ấy không đi lại nhiều", bác sĩ Lies nói trong cuộc họp báo hôm 14.6 khi bệnh nhân được đưa vào viện. Vị viện trưởng cho biết bệnh nhân có nhiều vết thương nhiễm trùng trên da và khó thở.

Bà Lies cho hay bệnh viện từng điều trị cho nhiều bệnh nhân béo phì, gồm một cậu bé nặng 192 kg. Tuy nhiên, tình trạng của Fajri là tồi tệ hơn nhiều vì thanh niên này bị khó thở và nhiều biến chứng khác.

Fajri được đưa đến một bệnh viện tại thành phố Tangerang trước đó 2 tuần rồi mới chuyển sang bệnh viện tại Jakarta.

Do cơ thể quá nặng và không thể di chuyển nên người ta phải dùng xe nâng để đưa Fajri lên một chiếc xe bán tải trước khi chở anh đến bệnh viện. Một quan chức địa phương nói rằng mất đến 2 giờ để nâng bệnh nhân lên xe. Cánh cửa nhà cũng bị đập vỡ để có đủ lối đi.

Một bác sĩ địa phương nói với trang Kompas rằng do bệnh nhân nạp calo quá nhiều và thiếu vận động nên dẫn đến béo phì.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.