Bị chó cắn, người phụ nữ bất ngờ chuyển biến nặng rồi tử vong

Ngọc Quý
Ngọc Quý
15/09/2023 09:09 GMT+7

Sau khi bị chó cắn, một người phụ nữ ở Úc bỗng dưng chuyển biến nặng, dẫn đến viêm thận, gan, cuối cùng hôn mê. Chỉ hơn 1 tuần sau, bà qua đời dù bệnh viện cố gắng cứu chữa. Các bác sĩ sau đó phát hiện nguyên nhân thực sự khiến bà tử vong dù vết cắn là rất nhỏ.

Bà Tracy Ridout (53 tuổi) sống với 2 con ở thành phố Perth (Úc). Trong cuộc gặp với một người bạn, bà Tracy đã chơi đùa với một chú chó con thuộc giống chó chăn cừu Đức của người bạn, theo tờ The Sun (Anh).

Bị chó cắn, người phụ nữ bất ngờ tử vong vì viêm thận, gan - Ảnh 1.

Sau khi bị chó cắn, bà Tracy Ridout đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng và qua đời sau đó

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Không may, bà bị con chó cắn phải và đó chỉ là vết cắn nhỏ. Người phụ nữ không suy nghĩ gì vì đó chỉ là vết thương không đáng kể và chỉ băng tạm.

"Bà ấy đang chơi với con chó và nó vô tình cắn vào ngón tay của bà vì tưởng nhầm là món đồ chơi", cô Sophie Ridout, con gái bà Tracy, kể lại.

Nhưng vài ngày sau, biểu hiện lạ bắt đầu xuất hiện. Dù vết cắn là nhỏ nhưng nó khiến bà Tracy bị đau nhức khó chịu. Bà đã dùng các loại thuốc giảm đau Nurofen và Panadol để kiểm soát tình trạng của mình nhưng vô dụng.

Khoảng 1 tuần sau khi bị chó cắn, bà đã lái xe đến Bệnh viện đa khoa Rockingham ở thành phố Perth để kiểm tra. Các bác sĩ yêu cầu nhập viện khi tình trạng bà nhanh chóng xấu đi. Người phụ nữ bị chẩn đoán nhiễm trùng vết thương, tình trạng tiến triển nghiêm trọng gây nhiễm trùng máu và đã lan đến thận, gan.

Vào ngày 18.8, bà Tracy bị chẩn đoán mắc bệnh Capnocytophaga canimorsus. Đây là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn cực kỳ hiếm gặp. Bệnh thường lây truyền qua vết cắn động vật hoặc khi chúng liếm vào vết thương bị trầy xước.

Chỉ 1 tuần sau, vào ngày 25.8, bà Tracy rơi vào trạng thái hôn mê và bác sĩ cho biết không thể làm gì hơn. "Mọi cơ quan nội tạng của mẹ tôi gần như ngừng hoạt động", cô Sophie kể lại.

Bà Tracy qua đời vài ngày sau đó. Cô Sophie và em trai là anh Kieren đã lập một tài khoản trên trang gây quỹ cộng đồng GoFundMe để huy động sự đóng góp tài chính của mọi người. Khoản tiền này sẽ được dùng để chi trả viện phí và tang lễ cho bà Tracy. Sau vụ việc, cô Sophie đã lên tiếng cảnh báo mọi người nguy cơ từ vết cắn của chó và không được chủ quan khi thấy dấu hiệu bị nhiễm trùng.

"Ngay cả khi vết cắn nhỏ tương tự vết xước như trường hợp của mẹ tôi thì cũng không được chủ quan", cô Sophie chia sẻ.

Cô cũng cho biết bác sĩ có nói với gia đình rằng nếu bà Tracy được đưa đến bệnh viện sớm hơn thì nhiễm trùng đã không tiến triển nặng như vậy và hoàn toàn có thể trị khỏi, theo The Sun.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.