Bí thư Thành ủy đăng Facebook khen cậu học sinh lớp 8 nhặt gần 88 triệu trả người đánh rơi

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
09/01/2024 18:40 GMT+7

Bí thư Thành ủy Huế (Thừa Thiên - Huế) ông Phan Thiên Định, trên trang Facebook cá nhân của mình vừa chia sẻ câu chuyện một học sinh lớp 8 tại TP.Huế nhặt được gần 88 triệu đồng trả lại người đánh rơi.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế đã khen ngợi và bày tỏ sự trân quý hành động đẹp của một học sinh nghèo nhặt được của rơi trả lại người đánh rơi, trên trang Facebook cá nhân.

"Trân quý em Tô Khánh Hoàng Phúc, học sinh lớp 8/2 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, TP.Huế về hành động nhặt được tiền, trả lại cho người mất với giá trị gần 88 triệu đòng", ông Phan Thiên Định viết.

Bí thư Thành ủy đăng Facebook khen cậu học sinh lớp 8 nhặt gần 88 triệu trả người đánh rơi- Ảnh 1.

Em Tô Khánh Hoàng Phúc (bên trái) và anh Lê Văn Duy tại buổi trao lại tiền

NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Trước đó, sáng 9.1, Ban giám hiệu Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng phối hợp với Công an P.Đông Ba, TP.Huế đã tiến hành xác minh, trao trả lại số tiền 87.925.000 đồng cho người đánh rơi là anh Lê Văn Duy (trú tại P.Gia Hội, TP.Huế), là nhân viên giao hàng của cơ sở Mộc Trà đánh rơi.

Theo Ban giám hiệu Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (P.Đông Ba), vào lúc 7 giờ sáng ngày 9.1, em Tô Khánh Hoàng Phúc học sinh lớp 8/2 trên đường đến trường đã nhặt được túi ni lông màu đen, bên trong có 87.925.000 đồng ở gần cổng trường.

Phúc đã nhanh chóng mang túi ni lông cùng số tiền này đến báo với thầy cô trong trường, để trả lại người đánh rơi.

Bí thư Thành ủy đăng Facebook khen cậu học sinh lớp 8 nhặt gần 88 triệu trả người đánh rơi- Ảnh 2.

Trên Facebook cá nhân của ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế có 35 ngàn người theo dõi chia sẻ câu chuyện của học sinh Tô Khánh Hoàng Phúc

CHỤP MÀN HÌNH

Theo Ban giám hiệu nhà trường, em Phúc là học sinh nghèo, nhà chỉ có 4 mẹ con nương tựa nhau mà sống. Mẹ cháu làm nghề tự do, nhưng mới đây bị tai nạn phải ở nhà vì sức khỏe chưa hồi phục. Từ đầu năm đến nay nhà trường đã hỗ trợ cháu được 1,5 triệu đồng để đỡ đần khó khăn.

Mặc dù, hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng khi nhặt được số tiền lớn, Phúc liền đem nộp cho thầy cô để tìm người đánh rơi trả lại. Hành động đẹp của em khiến người cảm phục, để lại nhiều bình luận khen ngợi trên trang Facebook của Bí thư Thành ủy Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.