Bịt mặt, cướp giật ở tiệm vàng: Nghi phạm là sinh viên, liều vì 'bể' chứng khoán

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/10/2023 16:28 GMT+7

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm bịt mặt vờ mua vàng rồi cướp giật 1 lượng vàng bỏ chạy ở Quảng Trị, nghi phạm là sinh viên của một trường cao đẳng, làm liều vì 'bể' chứng khoán…

Chiều nay 22.10, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết đơn vị đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Đạt (18 tuổi, trú tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, H.Cam Lộ) để điều tra hành vi "cướp giật tài sản"

Bịt mặt, cướp giật ở tiệm vàng: Nghi phạm là sinh viên

Hiện Công an H.Cam Lộ vẫn đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Trị là sinh viên, làm liều vì 'bể' chứng khoán - Ảnh 1.

Lê Hữu Đạt khi bị bắt

THANH LỘC

Cũng theo vị lãnh đạo này, tại cơ quan công an, Đạt khai nhận mình là sinh viên của một trường cao đẳng đóng trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Thời gian qua, nghi phạm có chơi chứng khoán nhưng thua lỗ, cần tiền để trang trải nên đã di chuyển từ TP.Đà Nẵng về quê ở Quảng Trị để cướp giật.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 12 giờ 40 ngày 21.10, một thanh niên bịt mặt giả vờ đến mua vàng tại tiệm vàng H.S (xã Thanh An, H.Cam Lộ), sau đó bất ngờ giật 1 lượng vàng bỏ chạy. Nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Cam Lộ đã làm rõ Lê Hữu Đạt là nghi phạm gây ra vụ cướp giật tiệm vàng và bắt giữ Đạt lúc 21 giờ cùng ngày. 

Xem nhanh 20h: Toàn cảnh vụ bịt mặt, cướp giật ở tiệm vàng

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt, lực lượng công an phát hiện tang vật gồm 1 lượng vàng có in dòng chữ ghi rõ ký hiệu của tiệm vàng H.S ở TP.Đông Hà, tổng giá trị hơn 58 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi cướp giật vàng, Lê Hữu Đạt vứt áo mưa rồi về nhà một người thân để tắm, sau đó về nhà riêng, tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.