Bố mất, mẹ tâm thần, 3 chị em chơi vơi giữa đời

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
12/01/2024 08:26 GMT+7

Từ ngày bố mất, căn nhà nhỏ của chị em cháu Phạm Thị Bích Ngọc (13 tuổi, trú tại xã Xuân Lộc, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) lạnh tanh, trống hoác. Điểm tựa của các em giờ đây là ông nội nằm liệt giường và người mẹ bị bệnh tâm thần…

Khi tôi đến thăm, chạng vạng tối, lúc này Ngọc đang lui cui dọn bữa cơm chiều. Bữa cơm chỉ vỏn vẹn vài con cá hộp được hàng xóm thương tình mang cho. Trong căn nhà tạm bợ chưa tô trét này, tài sản giá trị nhất là chiếc tủ lạnh cũ. Cạnh đó là chiếc bàn thờ của người bố.

Bố mất, mẹ tâm thần, 3 chị em chơi vơi giữa đời- Ảnh 1.

Bữa cơm chiều đơn sơ của 3 chị em, bên cạnh là người mẹ nửa mê nửa tỉnh.

LÊ HOÀI NHÂN

Cách đây gần 1 tháng, anh Phạm Cư (45 tuổi) gặp nạn, tử vong trên đường đi làm rẫy về. Kể từ ngày đó, Ngọc bất đắc dĩ trở thành trụ cột cho 2 em gái là Phạm Thị Mộng Linh (10 tuổi), Phạm Thị Trà My (7 tuổi) và người mẹ mắc bệnh tâm thần.

Ở cái tuổi mà bao bạn bè còn ăn chưa no lo chưa tới, cô gái nhỏ này đã phải lo cái ăn cái mặc cho mẹ và các em. Nhắc đến cha, Ngọc ràn rụa nước mắt: "Vài năm nữa, đủ 16 tuổi có thể con sẽ nghỉ học sớm để vào miền Nam đi làm kiếm tiền gửi ra cho mẹ và em". Nghe Ngọc nói vậy, hai em nhỏ thơ ngây cũng tủi thân, mếu máo khóc theo.

Chị Nhung (39 tuổi, mẹ của Ngọc) mắc bệnh tâm thần đã hơn chục năm nay, lúc tỉnh lúc mê, phải đi khám định kỳ tại TP.Huế. Hằng ngày, chị được các con nhắc nhở uống thuốc trước lúc lên cơn động kinh. Những khi tỉnh táo, người mẹ bất hạnh này vẫn biết lo miếng ăn, giấc ngủ cho con. Từ ngày chồng mất, chị cũng như hiểu và lo lắng về tương lai mù mịt phía trước. "Tôi không biết mình bị bệnh gì, đi khám mà bác sĩ không nói. Chồng chết rồi, phải ăn cơm để đi uống thuốc sớm, lành bệnh mà làm ăn như mọi người, kiếm tiền nuôi con", chị Nhung chia sẻ trong một lần tỉnh táo.

Điểm tựa tinh thần duy nhất lúc này của ba cô gái nhỏ là ông nội Phạm Khế, năm nay 76 tuổi. Nhưng ông Khế cũng đang oằn mình vì bị liệt nửa người, được một người con trai sống gần đó chăm sóc, cuộc sống không mấy khá giả. Những ngày này, ông buồn đến bỏ ăn, trăn trở mỗi khi nghĩ đến tương lai của các cháu. Ông Khế cảm thấy bất lực trước bệnh tình của bản thân, và trước chặng đường mịt mù của 3 đứa cháu nội bất hạnh, không biết ngày mai rồi sẽ ra sao…

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị em cháu Phạm Thị Bích Ngọc; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Ngọc trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.