Bỏ quên tai nghe AirPods trên máy bay, truy dấu tận nhà nhân viên sân bay

Khánh An
Khánh An
26/03/2023 09:29 GMT+7

Bỏ quên tai nghe Airpods trên máy bay, một hành khách đã theo vết và phát hiện tại nhà một nhân viên sân bay.

Phát hiện bất ngờ sau khi bỏ quên tai nghe AirPods trên máy bay - Ảnh 1.

Bộ tai nghe AirPods đã trở về với chủ sau 12 ngày quyết liệt truy tìm

ALISABETH HAYDEN

Một hành khách đi máy bay từ Nhật Bản đến Mỹ đã bỏ quên bộ tai nghe không dây AirPods trên máy bay và đã quyết truy đến cùng để lấy lại tài sản, theo CNN ngày 25.3.

Hành khách Alisabeth Hayden sống tại bang Washington (Mỹ) và sự việc xảy ra trên chuyến bay trở về từ Tokyo đến San Francisco, sau khi cô đến Nhật thăm chồng là quân nhân.

Sau khi rời khỏi máy bay của United Airlines, cô liền phát hiện mình bỏ quên áo khoác bên trong có tai nghe AirPods. Cô cho biết sau mình chỉ còn 2 hành khách cuối rời khỏi máy bay và cô xin tiếp viên được trở lên lấy nhưng anh ta từ chối.

"Anh ấy nói không. Tôi buộc phải rời khỏi máy bay theo luật pháp liên bang và đứng cạnh đó. Tôi mệt và anh ấy nói sẽ đem nó xuống giúp nên tôi đồng ý", cô kể.

Sau khi được tiếp viên trên mang áo khoác xuống giúp, cô đón chuyến bay tiếp theo để trở về Seattle (bang Washington) thì phát hiện túi áo khoác bị mở và tai nghe không còn.

Tuy nhiên, tai nghe AirPods có tính năng giúp người dùng tìm kiếm từ điện thoại. Cô Hayden đã lần ra vị trí của tai nghe tại một khu vực ở sân bay mà hành khách không được vào.

Sau đó, cô phát hiện thiết bị di chuyển qua một số nhà ga trước khi đến 1 địa chỉ nhà ở San Mateo (California). Địa chỉ này sau đó được xác định trùng khớp với nhà của một nhân viên hợp đồng đưa thức ăn lên máy bay.

"Tôi là người rất kiên trì và theo dõi suốt khi bay từ San Francisco đến Seattle và chụp màn hình lại", cô kể và cho biết mình sống cách Seattle khoảng 1 giờ lái xe.

Cô còn đánh dấu AirPods của mình trong trạng thái bị mất, đồng nghĩa với việc ai dùng nó sẽ nghe được thông điệp rằng đó là tài sản của cô, kèm theo số điện thoại.

Hành khách này viết thư điện tử đến bất cứ lãnh đạo nào của United Airlines có địa chỉ mà cô tìm được, và còn nhiều lần thông tin về sự việc lên trang Facebook của họ, nhưng đều nhận được phản hồi "tôi lấy làm tiếc về điều xảy ra với bạn".

Sau đó, cô nhờ cảnh sát thẩm vấn nhưng nhân viên trên ban đầu chối bỏ việc sở hữu tai nghe. Người này sau đó thừa nhận rằng một nhân viên vệ sinh sân bay đã cho anh ta tai nghe trên.

Tai nghe AirPods sau cùng đã trở về với chủ sau 12 ngày quyết đeo bám. Hãng United Airlines cho biết vụ việc đã được chuyển cho cơ quan chức năng. Hiện Sở Cảnh sát sân bay San Francisco đang xử lý vụ việc và sẽ chuyển cho văn phòng chưởng lý quận San Mateo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.