Các bác tài dễ thương của những chuyến xe mát lạnh

Thúy Hằng
Thúy Hằng
20/03/2024 07:13 GMT+7

Góp phần làm nên những trận đấu thành công tại VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) là những bác tài hỗ trợ đưa đón các cầu thủ.

Đúng giờ, tận tâm

14 giờ 45 ngày 19.3, tài xế Nguyễn Văn Nhàn, làm việc tại hãng xe Phương Trang, có lịch đón các cầu thủ đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng tại khách sạn Thiên Hồng - Bát Đạt, Q.5, TP.HCM, nhưng ông Nhàn đã có mặt ở đây từ 14 giờ 25, sẵn sàng đón đoàn. "Trước khi xe rời bãi của công ty, tôi đã cho xe nổ máy trước 20 phút để làm mát xe rồi. Tới khách sạn, chờ các cầu thủ lên xe nữa là tổng cộng mình đã làm lạnh xe trước khoảng 1 tiếng. Trời nắng nóng gay gắt, lên xe thấy mát lạnh thì mọi người cũng thoải mái, dễ chịu hơn", bác tài 51 tuổi chia sẻ.

Các bác tài dễ thương của những chuyến xe mát lạnh- Ảnh 1.

Hãng xe Phương Trang luôn tận tình đồng hành cùng các đội bóng tại VCK TNSV THACO Cup 2024

NHẬT THỊNH

Làm tài xế hơn 20 năm, ông Nhàn cho biết mình thuộc đội tài xế cơ động của công ty, theo lịch phân công của đơn vị có thể lái xe tới miền Tây, miền Đông, hay ra miền Trung, và xa nhất là tới Lạng Sơn, để đón các đoàn khách. Tham gia đội tài xế hỗ trợ đưa các đội bóng từ nhiều vùng miền về TP.HCM dự VCK TNSV THACO Cup 2024, nhiệm vụ của ông và các tài xế khác là đón các đội tại sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn, đưa đón các đội từ khách sạn tới sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng để tập luyện và thi đấu. "Mấy hôm rồi tôi đưa đón nhiều đội, còn xuống Đồng Nai đón đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai lên TP.HCM. Hôm nào chở đội nào mà đội ấy đá thắng, lên xe các cầu thủ cười đùa, nói chuyện rôm rả, tôi cũng vui lây. Hôm nào mà trong xe không khí im lặng, mọi người không ai giỡn với nhau là biết đội thua rồi, mình cũng buồn", bác tài Nhàn bộc bạch.

Các bác tài dễ thương của những chuyến xe mát lạnh- Ảnh 2.

Các cầu thủ rất vui vì sự chu đáo của BTC

Các bác tài dễ thương của những chuyến xe mát lạnh- Ảnh 3.

Bày tỏ về sự chu đáo của đội ngũ bác tài, hôm 13.3 vừa qua, khi tới TP.HCM, thầy Đỗ Khắc Phương, nguyên Phó chủ tịch công đoàn Trường ĐH Thủy lợi, đồng hành với đội bóng, chia sẻ trên Facebook cá nhân: "Đúng 17 giờ chúng tôi đã xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thật cảm động. BTC ra tận cửa sân bay đón và bố trí một xe rất xịn đưa đoàn về khách sạn như đón một đoàn khách VIP…".

Chai nước mát tặng bác tài

Có kinh nghiệm hơn 7 năm làm "người vận chuyển", bác tài Nguyễn Đức Hạnh của hãng xe Phương Trang cũng đang đồng hành cùng các đội bóng tại VCK TNSV THACO Cup 2024. Khi đưa đội bóng tới sân, ông Hạnh tìm chỗ mát trong Trường ĐH Tôn Đức Thắng ngồi nghỉ ngơi, hoặc vào sân xem các cầu thủ thi đấu. Tuy nhiên, khi gần hết trận, hoặc khi thấy cầu thủ gần tập luyện xong là tài xế phải khẩn trương ra xe, khởi động xe để 30 phút hoặc 1 tiếng nữa mọi người lên xe sẽ mát lạnh.

Các bác tài dễ thương của những chuyến xe mát lạnh- Ảnh 4.

Các đội nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình

Đây cũng là lần đầu tiên bác tài Nguyễn Văn Nhàn có dịp vào xem giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng. "BTC tổ chức giải này ổn, các khâu chuyên nghiệp. Không khí trên sân cổ vũ đậm màu sắc sinh viên. Điều tôi ấn tượng là các bạn sinh viên, tình nguyện viên hỗ trợ giải đều lịch sự, hướng dẫn tận tình cho mọi người", ông Nhàn chia sẻ.

Các bác tài khác cũng chia sẻ, điều khiến mọi người cảm thấy ấm lòng là sự lễ phép, nhiệt tình, thân thiện của các thành viên đội bóng và các cầu thủ sinh viên. Ông Nguyễn Đức Hạnh kể mình hay được các cầu thủ mời uống nước. Còn bác tài Nguyễn Văn Nhàn cho hay mọi người lên xe đều luôn chào hỏi ông lễ phép. "Hôm trước có một bạn tặng tôi 50.000 đồng, nói là mời bác một ly cà phê, tôi nói là "trời ơi không cần đâu mình làm công việc mà" nhưng bạn cứ đưa", ông vui vẻ kể.

Cầu thủ Nguyễn Mạnh Đào, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế), nhận xét: "Các bác tài đưa đón đội luôn thân thiện, cởi mở. Khi đón đoàn ở sân bay, bác tài còn phụ giúp mọi người xếp hành lý. Các xe ô tô mới, rộng, hiện đại, có ghế ngả lưng thoải mái". Ông Võ Văn Quyết, Phó trưởng đoàn của đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, cũng cho biết BTC đã rất chu đáo khi chăm lo cho từng đội bóng từ khách sạn, xe ô tô đưa đón. "Các tài xế lái xe an toàn, luôn đến sớm để chờ đội, niềm nở với các cầu thủ… Thay mặt đội bóng, xin cảm ơn tất cả các bác tài", ông Quyết nói.

Các bác tài dễ thương của những chuyến xe mát lạnh- Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.