Cắt đồ lót để trả thù vợ

25/12/2014 20:00 GMT+7

(TNO) Điên tiết vì bị cắm sừng, một ông chồng đã ôm áo quần của vợ ra “hành quyết”. Theo đó, phần áo ngực, Philip Gamble xé cho rách bươm, phần quần chíp ông lấy kéo cắt hết đũng.

(TNO) Điên tiết vì bị cắm sừng, một ông chồng đã ôm áo quần của vợ ra “hành quyết”. Theo đó, phần áo ngực, Philip Gamble xé cho rách bươm, phần quần chíp ông lấy kéo cắt hết đũng.

Theo Worldwideweirdnews, không chỉ cư xử “thô bạo” với mớ đồ lót của vợ, ông Philip còn phá hủy căn nhà của hai người. Các công tố viên ở Anh cho biết, sau khi “xử” xong đống quần áo, Philip cẩn thận đặt chúng vào ngăn kéo như không có việc gì xảy ra.
Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên khi Gamble 15 tuổi và cô vợ lúc đó mới 11 tuổi. Sau 38 năm chung sống, họ có với nhau 3 mặt con. Tuy nhiên, hạnh phúc của họ đột nhiên vỡ nát, khi cô vợ có người mới và bỏ nhà ra đi.
Trong cơn nóng giận, Gamble đổ thuốc tẩy lên màn cửa sổ, làm hỏng một tấm nệm và hư cái tủ lạnh.
Với hành động trên, Gamble bị buộc bồi thường thiệt hại gồm: 7.766 USD cho mớ nội y, 1.087 USD vì đập một cái ti vi.
Ngoài ra, ông chồng khốn khổ còn bị kết án 3 tháng tù giam. Ông cũng bị buộc phải trả án phí cho bản thân và cả nạn nhân là vợ mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.