Chàng trai 9X khiếm thị thắp ánh sáng bằng tiếng đàn nguyệt

18/10/2023 23:20 GMT+7

Không thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng chàng trai khiếm thị Thái Quốc Thanh (33 tuổi, quê Bắc Ninh) lại có niềm say mê với âm nhạc, đặc biệt là đàn nguyệt. Anh đã truyền vào đó niềm vui và sự lạc quan, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhà có 3 anh em trai thì Thái Quốc Thanh và một người anh không may bị khiếm thị bẩm sinh. Giống như những người khiếm thị bẩm sinh khác, ngay từ khi lọt lòng mẹ, Thái Quốc Thanh đã không nhìn thấy ánh sáng. 

Ký ức tuổi thơ của anh là những lần được bà, được mẹ dẫn đi nghe hát quan họ ngoài đình. Cứ thế, tình yêu và sự say mê với các làn điệu dân ca truyền thống, với âm nhạc cứ lớn dần trong tim chàng trai 9X.

Chàng trai 9X khiếm thị thắp ánh sáng bằng tiếng đàn nguyệt - Ảnh 1.

Phóng sự của Trạm yêu thương chủ đề “Gửi tâm sự vào tiếng đàn” lúc 10 giờ ngày 21.10 trên VTV1 sẽ đưa khán giả đến với tổ ấm thân thương, tràn đầy niềm tin yêu hạnh phúc cùng câu chuyện về tiếng đàn tài hoa, tình yêu quê hương của chàng trai khiếm thị Thái Quốc Thanh

VTV

Bước ngoặt đến với chàng trai Kinh Bắc là lúc anh lên 7 tuổi, Quốc Thanh được về Hà Nội học tại Trường Nguyễn Đình Chiểu. Lần đầu tiên được học, được tiếp xúc với âm nhạc, Quốc Thanh đã chọn cây đàn tứ, nhưng cậu bé nhận ra đàn tứ vốn chỉ đệm và không thể rung nhấn. Lên lớp 9, mỗi học sinh được chọn thêm nhạc cụ mới. Khi được nghe tiếng đàn nguyệt, anh đã bị chinh phục hoàn toàn và trở thành người duy nhất trong lớp lựa chọn nhạc cụ này để theo học.

Trạm yêu thương tuần này mở ra với ca khúc Tình quê hương đầy ấn tượng qua tiếng đàn nguyệt của Thái Quốc Thanh. Ít ai biết rằng chủ nhân của tiếng đàn thánh thót đầy mê hoặc ấy chưa một lần nhìn thấy nhạc phổ. Thái Quốc Thanh lựa chọn ca khúc này vì quê hương luôn là nơi rất thiêng liêng và đặc biệt đối với anh cũng như bất kỳ người con xa quê nào. Nơi mà anh luôn nhớ thương rất nhiều ấy chính là miền quê Bắc Ninh thân thương với những làn điệu dân ca quan họ da diết, được anh thể hiện ngay trên sân khấu của chương trình.

Sự xuất hiện của bà Vinh, mẹ Quốc Thanh đã mở ra những tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng trai khiếm thị. Khi học hết 9 năm trung học, anh thi đỗ vào hệ trung cấp của Nhạc viện Hà Nội với số điểm cao và luôn là sinh viên xuất sắc top đầu của khoa Nhạc cụ truyền thống. Để đạt được thành quả ấy, chàng trai khiếm thị đã chăm chỉ học ngày học đêm và cố gắng nỗ lực hơn các bạn rất nhiều lần. 

Không thể đọc nhạc, Thái Quốc Thanh nhờ các bạn mắt sáng đọc cho mình, sau đó anh cẩn thận chép lại bằng chữ nổi và học thuộc. "Học nhạc không chỉ cần thiên phú mà còn cần sự khổ luyện. Các bạn có thể nhìn tay thầy giáo để hoàn thiện phong cách biểu diễn, còn mình thầy phải đến tận nơi, cầm tay, chỉ ngón luyện đàn cho đúng", Quốc Thanh tâm sự. Chính những nỗ lực và thành tích học tập cao đã giúp Quốc Thanh được đặc cách vào hệ đại học của trường.

Những buổi biểu diễn ở "Hợp ca hy vọng" không chỉ giúp Quốc Thanh thể hiện tình yêu âm nhạc của mình, mà còn là nơi anh được giao lưu, gặp gỡ và sẻ chia với những người có cùng cảnh ngộ. Bao nhiêu năm tham gia vào dàn hợp ca đặc biệt này là bấy nhiêu năm Quốc Thanh mang tiếng hát, tiếng đàn hòa ca lan tỏa niềm tin vui sống đến tất cả mọi người.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Quốc Thanh cho biết sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương của mình bằng âm nhạc. Đặc biệt anh và các thành viên trong Hội Người mù TP.Bắc Ninh sẽ tiếp tục hành trình san sẻ yêu thương bằng cách trao học bổng để tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho những người khiếm thị và con cái của họ.

Không ngừng trao đi yêu thương để nhận lại thương yêu, không chỉ tìm được niềm đam mê trong âm nhạc, Quốc Thanh còn tìm thấy tình yêu của đời mình và xây dựng tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.