Chàng trai mang bệnh hiểm nghèo chinh phục học bổng hơn 1 tỉ đồng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
15/05/2023 08:00 GMT+7

Vi Thanh Nhật (học sinh lớp 12, Trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An) phải nằm viện 7 - 10 ngày/tháng, nhưng cậu vẫn học giỏi và chinh phục thành công suất học bổng "Trái tim sư tử" để tiếp tục học lên đại học.

Vượt qua nghịch cảnh

Vi Thanh Nhật là người dân tộc Thái, quê ở H.Tương Dương, theo gia đình đến tái định cư ở xã Ngọc Lâm, H.Thanh Chương (Nghệ An) hơn 10 năm trước để nhường đất xây thủy điện. Năm lên 4 tuổi, gia đình phát hiện Nhật bị tan máu bẩm sinh và kể từ đó, cậu phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này. Lo sợ có yếu tố di truyền, bố mẹ Nhật không dám sinh thêm con nữa.

Chàng trai mang bệnh hiểm nghèo chinh phục học bổng hơn 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vi Thanh Nhật và cô giáo chủ nhiệm

Tháng nào Nhật cũng phải đến Viện Huyết học và truyền máu Nghệ An ở TP.Vinh 1 lần để truyền máu và điều trị, mỗi lần kéo dài 7 - 10 ngày. Thời gian còn lại dành cho việc học không nhiều, nhưng Nhật đã cố vượt qua nghịch cảnh. "Ban đầu em cũng có suy nghĩ tiêu cực rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và mọi người. Nhưng sau đó em đã gạt bỏ nó và nghĩ tích cực hơn, phải nỗ lực nhiều để tự chiến thắng chính mình", nam sinh 18 tuổi này chia sẻ.

3 năm trước, Nhật thi đỗ vào Trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An với điểm số thủ khoa và được chuyển xuống TP.Vinh để học. Được thầy cô giáo đặc biệt quan tâm, Nhật ngại mình không đạt được như kỳ vọng của thầy, cô vì căn bệnh hiểm nghèo trở thành rào cản quá lớn; sau 2 tuần nhập học, Nhật có ý định nghỉ học để xin chuyển về một trường gần nhà. Thầy cô, bạn bè động viên, sau đó Nhật mới thay đổi ý định và quyết tâm ở lại bám trường. Suốt 3 năm học, dù mỗi tháng phải đến bệnh viện điều trị 7 - 10 ngày, nhưng Nhật liên tục là học sinh giỏi toàn diện, giành được giải nhất, nhì các cuộc thi tin học, khoa học kỹ thuật do trường tổ chức. Mới đây, nam sinh này đã chinh phục thành công suất học bổng "Trái tim sư tử" của Trường đại học Anh quốc VN (BUV), trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Chàng trai mang bệnh hiểm nghèo chinh phục học bổng hơn 1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Vi Thanh Nhật và chiếc bàn học ở phòng ký túc xá của trường

KHÁNH HOAN

Tự tìm đường đi cho mình

"Từ năm học lớp 10, em đã có ý định tìm một suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để làm "bà đỡ" cho mình. Khi biết Trường đại học Anh quốc VN có học bổng "Trái tim sư tử", được xây dựng với mục tiêu khuyến khích và tạo động lực cho những học sinh có bất lợi về thể chất, sức khỏe, hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, em đã ấp ủ và nuôi ý chí để tìm kiếm cơ hội", Nhật chia sẻ.

Em là người khá thực tế và em biết rằng có những điều ước không thể thực hiện được. Vì thế, không nên ước những điều mà không thể thay đổi mà thay vào đó hãy chấp nhận hiện thực và tự thay đổi bản thân.


Vi Thanh Nhật, học sinh lớp 12, Trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An

Nhật nói nếu không học và không đặt ra cho mình một mục tiêu cụ thể thì chắc chắn sẽ không có con đường dành cho mình. Kinh tế của gia đình khó khăn, suất học bổng này sẽ như tia sáng cuối đường hầm để cậu tiếp tục chinh phục những giấc mơ đang ấp ủ.

Đầu tháng 5.2023, Nhật đang phải điều trị tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu T.Ư ở Hà Nội thì nhận được thông báo phỏng vấn. Lúc đó căn bệnh của Nhật chuyển biến xấu hơn với các triệu chứng của rối loạn đông máu.

"Đây là lần đầu em nằm viện ở Hà Nội một mình. Dù đang mệt, nhưng em vẫn xin bác sĩ điều trị được nghỉ tiêm, truyền máu một ngày để quyết tâm đi phỏng vấn và được bác sĩ đồng ý", Nhật kể.

Bằng ý chí, nghị lực và kiến thức đã tích lũy được, chàng trai này đã chinh phục được ban giám khảo để giành được suất học bổng mơ ước.

Trả lời câu hỏi của hội đồng giám khảo "nếu như có siêu năng lực để biến tất cả mọi ước mơ thành sự thực thì em sẽ làm gì để thay đổi thế giới", Nhật đáp: "Em ước mọi người sẽ cảm thấy tự tin về bản thân, tự tin về giá trị của mình và không ai bị thất thế trong xã hội". "Vì sao em lại không ước mơ cho mình, ví dụ như sức khỏe?", Nhật nói: "Em là người khá thực tế và em biết rằng có những điều ước không thể thực hiện được. Vì thế, không nên ước những điều mà không thể thay đổi mà thay vào đó hãy chấp nhận hiện thực và tự thay đổi bản thân".

Nói về mục tiêu tiếp theo của mình, Nhật chia sẻ rằng sẽ học ngành tài chính kế toán để hy vọng "sẽ được làm việc về ngành tài chính trong một công ty đa quốc gia và có thể có nhiều hoạt động có ích cho cộng đồng".

Cô Lê Thị Lệ Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 (Trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An), cho biết Nhật học tốt, chắc tất cả các môn. Ngoài đức tính chăm chỉ, siêng năng, thông minh và tiếp thu bài tốt, Nhật còn có tinh thần tự học rất cao, có khả năng tổ chức các hoạt động rất khoa học và có tố chất của người đứng đầu.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Nhật cho biết: "Ngoài kiến thức học ở trường, em luôn đề cao việc tự học. Em cũng may mắn được các thầy, cô quan tâm, giúp đỡ rất nhiều. Quá trình chinh phục suất học bổng này, em cũng tự đặt ra cho mình những chiến lược cụ thể và tự phấn đấu để đạt được mục tiêu cuối cùng".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.