Chàng trai từng đăng ký 10 nguyện vọng vào các trường ĐH ngành y, giờ ra sao?

Phúc Kha
Phúc Kha
30/08/2023 08:00 GMT+7

Với ao ước trở thành bác sĩ, sau khi học hết lớp 12, chàng trai này đã đăng ký 10 nguyện vọng vào các trường ĐH có đào tạo ngành y trên cả nước. "Ông trời" cũng không phụ người có chí, và rồi cậu ta đã trúng tuyển ngành y...

Từng choáng ngợp với khối lượng bài vở quá lớn, bất ngờ với cách học đại học, bằng sự nỗ lực của bản thân, nhẫn nại vượt qua chông gai, Đặng Văn Tốt đã trở thành thủ khoa toàn khóa Trường đại học Y Hà Nội.

Tháng 8.2023, Đặng Văn Tốt (24 tuổi), nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành y khoa của Trường đại học Y Hà Nội với điểm tổng kết 8,52/10, trở thành thủ khoa toàn khóa học 2017 - 2023.

“Thủ khoa đầu ra không phải là mục tiêu mình đặt ra khi bước vào đại học, động lực để mình trải qua 6 năm theo đuổi học ngành y khoa là ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh, cứu người từ thuở nhỏ”, Tốt chia sẻ.

Chàng thủ khoa đi học ở 3 miền đất nước - Ảnh 1.

Đặng Văn Tốt (phải), tốt nghiệp loại giỏi ngành y khoa của Trường đại học Y Hà Nội

NVCC

Nuôi mơ ước trở thành bác sĩ từ nhỏ

Sinh ra và lớn lên tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), nơi điều kiện y tế thiếu thốn, Tốt từng chứng kiến trường hợp người dân bị đau ruột thừa hay mổ lấy thai giữa mùa mưa to, gió lớn không thể vào đất liền phẫu thuật, phải chấp nhận rủi ro 50 - 50 khi phẫu thuật trên đảo, Tốt nuôi mơ ước trở thành bác sĩ và quyết tâm học tập thật giỏi.

Là học sinh giỏi bậc THCS, năm học lớp 9, Tốt là 1 trong 3 học sinh của huyện đảo Lý Sơn nhận được học bổng toàn phần của quỹ học bổng Vừ A Dính. Nhận học bổng, Tốt chuyển đến học nội trú tại Trường THPT Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM.

Rời gia đình, Tốt một mình vào TP.HCM để bắt đầu theo học bậc THPT. Những ngày đầu xa quê, Tốt cảm thấy rất nhớ gia đình. Tốt kể: “Có khi đang ăn cơm tại ký túc xá, tự dưng mình òa khóc vì nhớ ba mẹ, nhớ bữa cơm nhà. Nhờ thầy cô và bạn bè hỗ trợ”.

Thời gian học bậc THPT, Tốt đạt học sinh giỏi 3 năm liền, đạt huy chương vàng môn hóa học kỳ thi Olympic 30.4 năm lớp 11 và giải nhì cấp TP.HCM môn này năm học lớp 12. Thành tích học tập tốt, Tốt tự tin đăng ký ngành y khoa để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.

Chàng thủ khoa đi học ở 3 miền đất nước - Ảnh 2.

Gia đình của Tốt chúc mừng anh nhận bằng tốt nghiệp

NVCC

Tốt chia sẻ: “Năm 2017, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, mình đạt 29,25 điểm khối B00, vừa đủ điểm chuẩn vào Trường ĐH Y dược TP.HCM nhưng trượt nguyện vọng do không đạt tiêu chí phụ 9 điểm tiếng Anh. Mình trúng tuyển nguyện vọng 2 vào ngành y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội”.

Chia tay TP.HCM, đặt chân đến Hà Nội, một lần nữa Tốt lại phải làm quen với môi trường sống mới. Tốt cảm thấy hoang mang, lo sợ. Hiểu được sự lo lắng của con, ba mẹ đã ra Hà Nội đưa Tốt đi nhập học và tìm chỗ ở mới.

Khi Tốt ổn định tại ký túc xá của trường, ba mẹ Tốt mới trở về quê. Năm 2021, em trai Tốt cũng thi đỗ ngành Y khoa, học cùng trường với Tốt, hai anh em quyết định chuyển ra ngoài thuê trọ.

Giành học bổng tất cả các kỳ học

Năm nhất đại học, việc chưa quen với cách học và gặp phải nhiều môn khó như: giải phẫu, hóa đại cương, lý sinh, khiến Tốt rất chật vật. Tốt tìm đến bạn bè, những người đạt giải quốc gia, nhờ giảng bài. 

“Mỗi chương sách khoảng 50 trang, mình sẽ phân bổ cách đọc như sau: mình nghiền ngẫm 10 trang trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Trong lần thứ 2 đọc lại, mình tăng lên đọc 20 trang và cứ thế số lượng trang tăng dần cho đến khi hết chương sách. Bằng phương pháp lặp lại ngắt quãng, mình có thể ghi nhớ kiến thức lâu hơn và hiểu sâu hơn”, Tốt cho biết.

Ngoài ra, để ghi lại những nội dung quan trọng khi đọc sách, Tốt kẻ giấy A4 thành 6 ô nhỏ, mỗi ô gói gọn kiến thức trọng tâm của một chương.

Chàng thủ khoa đi học ở 3 miền đất nước - Ảnh 3.

Ngoài giờ học, Tốt (thứ nhất từ trái qua) tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa của trường

NVCC

Tốt cũng tích cực tham gia các hoạt động ở CLB Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu của trường. Nhờ tham gia CLB, Tốt giảm bớt căng thẳng trong việc học, tạo dựng nhiều mối quan hệ mới, rèn luyện nhiều kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống.

Vừa hoàn thành kỳ thi bác sĩ nội trú, Tốt hy vọng có kết quả tốt. Nguyện vọng của Tốt học thêm tiếng Anh để trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai.

Bà Trần Thị Phương, chủ nhiệm khối sinh viên hệ bác sĩ khóa 2017 - 2023, nhận xét: “Tốt chăm chỉ học hành, cần mẫn, luôn hoàn thành mọi công việc, học tập dù rơi vào hoàn cảnh nào. Thời gian học tại trường, Tốt giành học bổng khuyến khích học tập tất cả các kỳ học. Tốt rất xứng đáng trở thành thủ khoa toàn khóa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.