Chen chân xem chiếu phim ở ‘rạp lộ thiên’ bên sông Hàn

24/03/2024 07:47 GMT+7

Bộ phim lịch sử 'Thầu Chín ở Xiêm' được đông đảo công chúng tại TP.Đà Nẵng đón nhận, đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ khi trình chiếu bên sông Hàn.

Khu vực vỉa hè phía đông đường Như Nguyệt (ở bờ tây sông Hàn, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) tối qua 23.3 trở thành rạp phim "lộ thiên" đặc biệt, khi rạp Lê Độ trình chiếu miễn phí bộ phim Thầu Chín ở Xiêm để phục vụ người dân và du khách. 

Hoạt động này được rạp Lê Độ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng TP.Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2024).

Sự kiện chiếu phim ngoài trời lần này thu hút rất đông người dân và du khách. Từ 30 phút trước khi bộ phim được trình chiếu, khu vực ghế dành cho khán giả do ban tổ chức chuẩn bị đã được lấp kín. Rất nhiều người dân, du khách không ngại ngồi dưới nền đất để thưởng thức.

Chen chân xem chiếu phim ở ‘rạp lộ thiên’ bên sông Hàn- Ảnh 1.

Đông đảo người dân, du khách chen chân xem chiếu phim miễn phí bên sông Hàn

XUÂN ĐÀO

Thầu Chín ở Xiêm là bộ phim của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, kịch bản của Đinh Thiên Phú, từng được Ban Tuyên giáo T.Ư trao giải nhất cho tác phẩm văn học sáng tác hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bộ phim do Bộ VH-TT-DL đặt hàng, được thực hiện bởi Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam với kinh phí 10 tỉ đồng. Bối cảnh xoay quanh quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi ấy là Nguyễn Ái Quốc (do Nguyễn Mạnh Trường đóng) lấy bí danh Thầu Chín hoạt động tại Thái Lan từ tháng 7.1928 - 11.1929.

Chen chân xem chiếu phim ở ‘rạp lộ thiên’ bên sông Hàn- Ảnh 2.

Khán giả trẻ say mê xem phim lịch sử

XUÂN ĐÀO

Bộ phim không chỉ tái hiện hoạt động cách mạng của một vị lãnh tụ giản dị, yêu nước mà còn thuật lại một nỗi nhớ quê nhà tha thiết luôn đau đáu trong tâm khảm của Người. Mạch phim chạm sâu vào trái tim khán giả, gợi cảm xúc tự hào dân tộc mạnh mẽ.

Tại TP.Đà Nẵng, sau "cơn sốt" của bộ phim Đào, phở và piano, phim lịch sử vốn được cho là "khô khan", ít người xem nay đã trở nên thu hút đông đảo người trẻ.

Chen chân xem chiếu phim ở ‘rạp lộ thiên’ bên sông Hàn- Ảnh 3.

Dù hết chỗ ngồi nhưng khán giả không ngại ngồi bệt xuống vỉa hè để thưởng thức bộ phim

XUÂN ĐÀO

Bạn Hà Thị Ly Anh (19 tuổi, trú tại Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho biết: "Mình đến đây xem phim với mong muốn được hiểu rõ hơn về lịch sử. Tiếp cận lịch sử qua phim, mình cảm giác dễ hiểu và hấp dẫn hơn".

Chị Hoàng Thị Châu (du khách) cho biết thêm: "Tôi đang trong chuyến du lịch đến Đà Nẵng thì thấy có thông tin về buổi chiếu phim này nên đến xem. Bộ phim rất ý nghĩa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.