Nhà thiết kế thời trang Lia Nguyễn

Chiếc nón lá Việt tại game show thời trang Ý

06/03/2023 11:28 GMT+7

Chương trình truyền hình thực tế thời trang của Ý Tailor Made 2022 lần đầu tiên đón một người chơi đến từ Việt Nam là Lia Nguyễn, người sau đó sẽ được xướng tên ở vị trí á quân; cũng là lần đầu tiên thu vào máy quay một khuôn hình lạ, đậm chất Á đông. Vật bất ly thân và cũng chính là "lá bùa hộ mệnh" cho cô gái Việt nhỏ bé trong một sân chơi toàn người bản xứ, ngay tại kinh đô thời trang của thế giới, đó là chiếc nón lá và cây sáo trúc mang từ quê nhà.

Chiếc nón lá Việt tại game show thời trang Ý - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Lia Nguyễn, á quân game show Tailor Made 2022

NAM NGUYỄN

Sở hữu gương mặt "baby" cùng một ngoại hình và phong cách thời trang có phần "nổi loạn", cô gái sinh năm 1993 này không có vẻ gì là một "ván đã đóng thuyền".

"Đúng, tôi chính xác là một cô gái nổi loạn, nhưng chỉ là nổi loạn trên con đường "thay đổi thực đơn cho giác quan" mà thôi. Mỗi một lần "cua gấp", tôi lại làm mẹ tôi phải "đau tim" vì những góc quay 180 độ đầy bất ngờ", Lia Nguyễn (tên thật là Nguyễn Hoàng Diệu Linh) thừa nhận.

Một lý lịch trích ngang khá "hoành" và thú vị: là cựu học sinh xuất sắc khối chuyên toán tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội); tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành kinh tế tài chính, ĐH Leicester (Vương quốc Anh) rồi về nước đầu quân lần lượt cho 2 công ty công nghệ lớn; cho tới một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra mình không thật sự thuộc về thế giới "bàn giấy" này, không thể một ngày 8 tiếng thu mình trong bộ đồng phục, ngày nào cũng như ngày nào "sáng vác ô đi, tối vác về".

"Tự dưng tôi cảm thấy bức bối, không phải vì môi trường làm việc, cũng không hề vì thu nhập hay áp lực công việc, mà chỉ đơn giản là vì cảm giác đang phải đứng trước một "bức tranh" đơn màu. Không, đó không phải không gian tôi muốn được hít thở hàng ngày. Tôi muốn một thế giới nhiều màu sắc hơn, và phải do chính mình tạo ra, đúng như trong tưởng tượng", Lia Nguyễn chia sẻ.

Sau lá đơn xin nghỉ việc được quyết định một cách chóng vánh, là cú bẻ lái không thể "gắt" hơn của nữ chuyên viên phân tích tài chính: lấy tiếp bằng cử nhân thiết kế thời trang, vẫn lại loại giỏi, của Trường NABA - Nuova Accademia di Belle Arti (Ý) 4 năm sau đó.

Chiếc nón lá Việt tại game show thời trang Ý - Ảnh 2.

Mẫu thiết kế đầy phá cách của Lia Nguyễn

NAM NGUYỄN

Bằng tốt nghiệp chưa kịp ráo mực, Lia quyết định tìm cho mình một cơ hội cọ xát tại Tailor Made 2022 - chương trình trò chơi truyền hình thực tế dành cho những người đam mê thời trang và may mặc, được phát sóng trên nền tảng Discovery + và khung giờ vàng của Real Time TV vào mỗi tối thứ 4 hàng tuần.

Trong số 10 người lọt vào chung khảo Tailor Made 2022, chỉ duy nhất Lia là người ngoại quốc và là người… may chậm nhất vì "trình" tiếng Ý còn "non, xanh", luôn khiến cô mất thời gian động não mỗi khi bị phỏng vấn bất thần.

Điều thú vị là trên bàn làm việc của cô gái người Việt bé nhỏ mà tràn đầy năng lượng này luôn hiện diện 2 biểu tượng của Việt Nam là chiếc nón lá cùng cây sáo trúc.

"Vị trí á quân cũng có nghĩa là tôi để vuột mất phần thưởng mà tôi mơ ước: 1 suất thực tập 6 tháng tại phòng thiết kế của Gucci. Nhưng cũng nhờ cuộc thi này mà tôi đã có cơ hội được lên sóng truyền hình nước bạn trong suốt 6 tuần liền, để kể cho những người bạn Ý và khán giả Ý về mảnh đất đã sinh ra mình thông qua 2 biểu tượng đẹp đó…", Lia Nguyễn nói.

4 tháng sau, tại một sân chơi thú vị khác là Milan Music Fashion Show 2022, với 2 buổi biểu diễn âm nhạc kết hợp trình diễn thời trang ngay tại kinh đô thời trang Milan, thêm lần nữa Lia lại là đại diện duy nhất đến từ châu Á trong đội hình 5 cặp đôi nhạc sĩ - nhà thiết kế, để cùng tạo nên những màn kết hợp, cộng hưởng mãn nhãn và mãn nhĩ giữa thời trang và âm nhạc thể nghiệm.

Chiếc nón lá Việt tại game show thời trang Ý - Ảnh 3.

Khoảng thời gian trống giữa 2 show, Lia tranh thủ… cưới chồng, một chuyên gia tài chính tại Apple. Cũng vì "quả táo… (không thể) cắn dở" này mà nhà thiết kế trẻ đành phải hy sinh những cơ hội nghề nghiệp đang ít, nhiều mở ra sau 2 màn "dạm ngõ" làng thời trang Ý dành cho đại diện nữ duy nhất đến từ châu Á.

"Nếu ở lại Ý, chắc chắn tôi sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn. Nhưng nếu về Mỹ để sum vầy tổ ấm, điều đó có nghĩa tôi sẽ lại phải bắt đầu từ đầu; kể ra thì cũng có chút giằng xé… Nhưng bù lại là hy vọng xa xôi cho một giấc mơ khác là trở thành nhà thiết kế phục trang điện ảnh.

Tôi muốn những bộ trang phục mà mình thiết kế sẽ được sống một đời sống khác: đời sống của nhân vật trong mỗi bộ phim, phản ánh phần nào đó tính cách của nhân vật và biến chuyển nội tâm theo những cung bậc cảm xúc của nhân vật…", Lia Nguyễn nói. 

Lia mê nhạc rock ở sự kịch tính của nó, như chính cái "đồ thị cảm xúc" đầy kịch tính nơi cô, nhưng cũng rất thích bài hát Giấc mơ trưa dịu dàng, đằm thắm của nữ nhạc sĩ Giáng Son.

Đó chính là bản nhạc cô thường thổi sáo nơi xứ người: "Em nằm em nhớ/ Một ngày trong veo/ Một mùa nghiêng nghiêng/ Cánh đồng xa mờ/ Cánh cò nghiêng cuối trời…".

Cô chia sẻ: "Những lúc đó, tôi thường nhớ tới miền đất nghèo nơi vùng đồi núi miền Trung quê tôi, mà để đi tới núi cần phải băng qua một cánh đồng dài. Trên con đường mùa mưa thì lầy, mùa nắng thì nứt nẻ chỉ có lúa bên đường là lúc nào cũng mơn mởn, xanh tươi hoặc chín vàng rực rỡ… Là một tuổi thơ theo đó ùa về, và tuổi trẻ…"

Chiếc nón lá Việt tại game show thời trang Ý - Ảnh 4.

Chiếc nón lá Việt tại game show thời trang Ý - Ảnh 5.

Chiếc nón lá Việt tại game show thời trang Ý - Ảnh 6.

Chiếc nón lá Việt tại game show thời trang Ý - Ảnh 7.

Những mẫu thiết kế đầy phá cách của Lia Nguyễn

NAM NGUYỄN

Tự dưng tôi cảm thấy bức bối, không phải vì môi trường làm việc, cũng không hề vì thu nhập hay áp lực công việc. Mà chỉ đơn giản là vì cảm giác đang phải đứng trước một "bức tranh" đơn màu. Không, đó không phải không gian tôi muốn được hít thở hàng ngày. Tôi muốn một thế giới nhiều màu sắc hơn, và phải do chính mình tạo ra, đúng như trong tưởng tượng…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.