Chở vợ cùng 5 con nhỏ từ Điện Biên xuống Hà Nội xin việc, được 'ông bụt' giúp đỡ

02/03/2024 10:43 GMT+7

Chở vợ cùng 5 con trên xe máy vượt quãng đường hơn 600 km từ Điện Biên xuống Hà Nội xin việc nhưng không thành, anh Sùng Pó Tủa quay về thì bị lạc lên Lạng Sơn. May mắn, cả gia đình đã được 'ông bụt giữa đời thường' Nguyễn Trung Chắt giúp đỡ.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một người đàn ông đi xe máy chở vợ cùng 5 con nhỏ từ Điện Biên xuống Hà Nội xin việc rồi lạc lên Lạng Sơn, gây xôn xao dư luận.

Theo hình ảnh được chia sẻ, người đàn ông này đang cùng vợ, con dừng nghỉ ở một đoạn đường rừng núi thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì được người dân đi qua chụp ảnh và hỏi chuyện. Một số người thấy thương hoàn cảnh của gia đình nên đã cho tiền.

Chở vợ cùng 5 con nhỏ từ Điện Biên xuống Hà Nội xin việc, được 'ông bụt' giúp đỡ- Ảnh 1.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

"Vợ chồng em đi từ Hà Nội đến Bản Thí (Lạng Sơn), gặp anh chị này cùng 5 con nhỏ nữa đi xe máy, trời thì mưa phùn, gió rét, các con mặc không đủ ấm. Hỏi chuyện thì anh chị bảo đi từ Điện Biên xuống đây rồi đi lên cửa khẩu Tân Thanh xem có ai thuê bốc hàng thì làm, không thì lại đi Cao Bằng tìm việc...", bài viết chia sẻ.

Vượt 600 km từ Điện Biên xuống Hà Nội

Theo tìm hiểu, người chở vợ cùng 5 con trong câu chuyện kể trên là anh Sùng Pó Tủa (39 tuổi, trú xã Leng Su Sìn, H.Mường Nhé, Điện Biên).

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Tủa cho biết, vợ chồng anh sinh được 5 con (lớn nhất gần 10 tuổi, nhỏ nhất gần 4 tuổi). Ở nhà, hai vợ chồng không có công việc ổn định, chỉ trông vào vài sào ruộng nên không đủ kinh tế nuôi con.

"Bố mẹ tôi mất sớm, gia đình cũng không có tiền cho các cháu đi học nên đi đâu cũng phải mang theo. Năm nay, sau khi ăn tết xong, tôi đưa vợ và các con xuống Hà Nội tìm việc", anh Tủa kể.

Định đi xe khách, nhưng vé xe là khoảng 700.000 đồng cho 2 người lớn. Không đủ tiền, anh Tủa phải dùng xe máy. Anh lắp giỏ bằng nhựa ở hai bên hông xe và một số vật dụng sinh hoạt để chở vợ và 5 con xuống Hà Nội xin việc.

Ngày 22.2, anh Tủa cùng vợ, con bắt đầu di chuyển từ Điện Biên. Vượt qua quãng đường hơn 600 km, ngày 25.2, cả nhà anh có mặt tại Hà Nội. Nhưng do không được ai thuê làm nên hôm sau anh lại cùng vợ con ngậm ngùi trở về Điện Biên.

Không thạo đường, anh Tủa chở vợ con qua cầu Thanh Trì rồi đi lạc lên tỉnh Lạng Sơn. Đến ngày 1.3, gia đình anh đã ở Lạng Sơn được 4 ngày nhưng vẫn chưa xin được việc làm.

"Rất may trên đường đi chúng tôi được một số người dân giúp đỡ, cho tiền. Trời rét nhưng các con không ai bị ốm. Tôi mang theo xoong, lúc nghỉ chân thì dùng củi nấu mì cho các con ăn. Buổi tối, chúng tôi xin nghỉ nhờ trước những hiên nhà người dân gần mặt đường", anh Tủa kể.

Chở vợ cùng 5 con nhỏ từ Điện Biên xuống Hà Nội xin việc, được 'ông bụt' giúp đỡ- Ảnh 2.

Gia đình anh Tủa được nhận vào Trung tâm Hy Vọng

NVCC

Chiều 1.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Leng Su Sìn xác nhận sự việc trên và cho biết, chính quyền mới nhận được thông tin qua mạng xã hội TikTok. Gia đình anh Tủa có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ người này đã mất sớm.

"Ở địa phương hàng năm có nhiều công ty lên tuyển lao động, chúng tôi cũng bất ngờ vì anh Tủa không đi làm công ty mà đưa cả gia đình xuống Hà Nội tìm việc", vị lãnh đạo nói.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 1.3, một nhóm thiện nguyện kết nối, giúp đỡ, đưa gia đình anh Tủa về Trung tâm Hy Vọng (H.Hữu Lũng, Lạng Sơn), nơi đang nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Cả gia đình được nhận vào Trung tâm Hy Vọng

Ông Nguyễn Trung Chắt, nhân vật trong loạt bài "ông bụt giữa đời thường" đăng trên Báo Thanh Niên, người sáng lập Trung tâm Hy Vọng (trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngoài công lập), xác nhận với phóng viên, khoảng 15 giờ chiều 1.3, gia đình anh Tủa đã được đưa về trung tâm của ông.

Ông Chắt cho biết đã sắp xếp cho gia đình anh Tủa một phòng để ở, có nước nóng tắm giặt. Ông cũng dặn gia đình anh Tủa nghỉ ngơi, ổn định. Sau đó, anh Tủa về quê hoàn thiện giấy tờ để trung tâm sắp xếp làm thủ tục giúp các cháu đi học.

Người sáng lập Trung tâm Hy Vọng kể, hôm 29.2, ông biết được hoàn cảnh của gia đình anh Tủa qua bạn bè làm từ thiện, thấy rất thương xót nên nói với mọi người tìm cách đưa họ về trung tâm để giúp đỡ.

"Khi mọi người tìm thấy, gia đình anh Tủa đã đi lên đến Cao Bằng. Mọi người nói chuyện và thuyết phục anh về trung tâm của tôi để ổn định cuộc sống. Tôi cũng xác minh qua Công an H.Mường Nhé để tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình. Nhà anh Tủa thực sự khó khăn, các con không được đi học, vợ chồng anh đang đi tìm việc làm để trả nợ số tiền khoảng 50 triệu đồng", ông Chắt thông tin.

Ông cho hay, sắp tới sẽ xin cho anh Tủa việc làm phù hợp ở các công ty, cơ sở trên địa bàn H.Hữu Lũng, còn vợ anh Tủa trông nom con cái và làm việc tại trung tâm.

"Các cháu sống tại đây sẽ được tài trợ ăn uống, học tập ít nhất đến năm 18 tuổi. Lớn lên, cháu nào muốn học cao hơn chúng tôi sẽ tạo điều kiện", ông Chắt nói.

Theo TS Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông, hành động chở vợ cùng 5 con nhỏ trên một chiếc xe máy từ Điện Biên vượt quãng đường hơn 600 km đi xin việc của anh Tủa là hết sức nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng cả gia đình.

"Xe máy là phương tiện rất thuận lợi, được đa số người dân sử dụng nhưng không thể vì thế mà dùng một cách tùy tiện, vi phạm luật giao thông. Chở người quá tải sẽ khiến xe bị cồng kềnh, khó vững tay lái và gây ra tai nạn, nhất là những đoạn đổ đèo", TS Thủy khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.