Chuyện tình nàng hoa khôi khuyết tật, 17 năm bên nhau vì một câu nói

03/01/2024 11:30 GMT+7

Anh luôn trân trọng, yêu thương, nguyện cả đời che chở cho vợ. Còn chị thì hạnh phúc biết ơn vì ở cạnh anh, chị không cảm thấy tự ti vì mình là người khuyết tật.

Gặp nhau tại đại hội thể thao cho người khuyết tật, chị Nguyễn Thị Minh Lý (41 tuổi) chưa bao giờ dám nghĩ anh Nguyễn Hoàng Anh (43 tuổi) sau này sẽ là chồng của mình. Thời gian đầu bên nhau, cả hai không nhận được sự đồng ý từ gia đình đôi bên, người ngoài thì sinh nghi "anh lấy tôi chỉ vì tiền". Hiện nay, cả gia đình đã chuyển về Cai Lậy, Tiền Giang sinh sống, mở lớp học bơi cho trẻ em.

"Ở cạnh anh, tôi được làm một người phụ nữ"

Năm 3 tuổi, chị Minh Lý chẳng may mắc phải cơn sốt bại liệt, kể từ đó, chị gắn với chiếc xe lăn, mọi sinh hoạt, đi lại đều phải có người hỗ trợ. Bằng sự quyết tâm vươn lên, chị đã trở thành một trong những vận động viên bơi lội khuyết tật xuất sắc, đạt 38 huy chương vàng ở nhiều giải đấu trong, ngoài nước. Chị được nhiều người gọi là hoa khôi khuyết tật trên đường đua xanh vì sở hữu gương mặt khả ái, tính cách thân thiện.

Chuyện tình nàng hoa khôi khuyết tật, 17 năm bên nhau vì một câu nói- Ảnh 1.

Vợ chồng chị Minh Lý, anh Hoàng Anh được gia đình 2 bên thương yêu, chấp thuận

NVCC

Ngay từ lần gặp đầu tiên, chị Minh Lý đã phải lòng anh vì nụ cười thân thiện và tính cách ấm áp, nhiệt thành. Không ngờ, anh Hoàng Anh cũng mang lòng thương nhớ cô vận động viên xinh đẹp, kiên cường năm ấy. Chia sẻ với Thanh Niên, chị Lý cho biết, ngày đó, chị thương anh nhưng vì mặc cảm, sợ mình trở thành gánh nặng của anh nên nhiều lần từ chối. Chị không nghĩ là anh sẽ chạy xe từ Cần Thơ lên TP.HCM để gặp mặt và tỏ tình với mình ngay trong đêm.

Khoảnh khắc nhìn anh phờ phạc, mệt mỏi vì đi đường xa, chị đã biết chắc rằng đây là người mà đời này mình có thể dựa vào. Sau một tháng làm quen, cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Chị Lý tâm sự rằng khi ở cạnh chồng, chị cảm thấy mình được làm một người phụ nữ thật sự. Trước đây, chị chưa từng mơ đến chuyện có gia đình, chuyện được làm mẹ lại càng xa vời hơn.

Chuyện tình nàng hoa khôi khuyết tật, 17 năm bên nhau vì một câu nói- Ảnh 2.

Bức ảnh kỷ niệm anh Hoàng Anh bế chị Minh Lý tại một giải đấu thể thao cho người khuyết tật

NVCC

"Từ khi lấy anh, tôi chưa từng phải lo lắng, sầu muộn gì cả. Đi đâu chơi hay có việc cần ra ngoài, anh đều bế tôi trên tay. Lúc mang thai con đầu lòng, tôi tăng gần 40 kg nhưng anh cũng chưa từng than vãn. Khi anh bế tôi đến bệnh viện khám thai, mọi người xung quanh ai cũng bảo tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất", chị Lý tự hào.

Nhiều năm bên nhau, vợ chồng chị Minh Lý chưa từng cãi vã, giận hờn. Chị kể, có một câu nói khiến chị luôn tin vào chồng là "Minh Lý, chờ anh nhé!". Mỗi khi anh có việc đi đâu, anh luôn để chị ngồi trong xe và nói câu này. Chính điều đó đã khiến chị Lý chắc chắn một điều, người đàn ông này sẽ không bao giờ bỏ mình, anh ấy nhất định sẽ quay lại.

Ai cũng xứng đáng được yêu thương

Về phần anh Hoàng Anh, anh cũng cho hay, mười mấy năm lấy chị Lý, anh luôn cố gắng để vợ con không phải thiệt thòi. Hai vợ chồng đã từng trải qua khoảng thời gian rất khó khăn, làm đủ thứ công việc.

Dẫu vất vả nhưng đôi bên đồng hành với nhau, từ ngày đầu gặp gỡ, anh chưa từng có ý nghĩ vợ mình là người khuyết tật. "Dù cơ thể cô ấy không hoàn hảo nhưng cô ấy có trái tim sáng và thiện lành. Lý cũng là hậu phương vững chắc của tôi, khi tôi gặp khó khăn, thậm chí không một xu dính túi, cô ấy vẫn ở bên, đồng hành và chia sẻ", anh Hoàng Anh nói.

Chuyện tình nàng hoa khôi khuyết tật, 17 năm bên nhau vì một câu nói- Ảnh 3.

Bức ảnh cưới 17 năm trước của vợ chồng anh chị

NVCC

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh cho biết, đầu năm nay, anh chị đã chuyển về Cai Lậy, Tiền Giang sinh sống, mở lớp dạy bơi cho trẻ em. Đặc biệt, đối với những bạn khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, anh chị không thu học phí, em nào cần huấn luyện nhiều để thi đấu cho các mùa giải sẽ được tá túc ở nhà vợ chồng chị. Anh Dương Văn Ngọc (28 tuổi, Q.Tân Bình), là "học trò cưng" đã theo vợ chồng chị Lý nhiều năm chia sẻ, vợ chồng anh chị có thể nói là hình mẫu gia đình lý tưởng trong cộng đồng người khuyết tật.

"Tình yêu của họ tuyệt vời lắm, thầy đi đâu cũng bồng bế cô, ngọt ngào không ai bằng. Bản thân tôi cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ được yêu vì là người khuyết tật nhưng nhờ có họ, tôi lạc quan, tin tưởng rằng tương lai mình cũng sẽ được hạnh phúc như thế", anh Ngọc bộc bạch.

Chuyện tình nàng hoa khôi khuyết tật, 17 năm bên nhau vì một câu nói- Ảnh 4.

Những bạn khuyết tật được học miễn phí tại lớp bơi của vợ chồng chị Lý, anh Anh

NVCC

Cũng theo anh Ngọc chia sẻ, những bạn khuyết tật đến với lớp học bơi của vợ chồng chị Lý đều sẽ được tạo điều kiện để tập luyện, thi đấu các giải trong nước với quốc tế, có cơ hội khẳng định bản thân với cộng đồng. Hơn ai hết, vợ chồng chị Minh Lý, anh Hoàng Anh thấu hiểu được những thiệt thòi, mặc cảm của người khuyết tật. Anh vẫn luôn tâm niệm rằng ai cũng xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc.

"Chỉ cần bản thân mình thật lòng yêu thương một ai đó, mình sẽ chẳng còn để tâm họ là người khuyết tật hay bình thường, xấu xí hay xinh đẹp, giàu sang hay nghèo hèn. Tình yêu chỉ đơn giản là mình muốn ở cạnh và săn sóc cho họ đến hết đời này thôi", anh Hoàng Anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.