Chuyện tử tế: Những cựu binh hiến đất vì cộng đồng

Hải Phong
Hải Phong
03/05/2024 10:35 GMT+7

Nhiều cựu chiến binh ở Quảng Ngãi không ngần ngại hiến tặng hàng ngàn mét vuông đất để làm những việc có ích cho xã hội như: xây trường học, nhà văn hóa, nhà dân, làm đường bê tông nông thôn…

HIẾN ĐẤT XÂY TRƯỜNG

Dẫu cuộc sống khó khăn nhưng cựu chiến binh Phạm Thanh Mong (70 tuổi, ở xã Ba Tô, H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) vẫn tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học. Ông Mong thấy vui và hạnh phúc vì hành động của mình không chỉ giúp ích cho mọi người mà còn là tấm gương để dạy con cháu cùng chung tay xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn.

Ông Phạm Thanh Mong vui vẻ bên các em học sinh Trường tiểu học Ba Tô

Ông Phạm Thanh Mong vui vẻ bên các em học sinh Trường tiểu học Ba Tô

NGUYỄN ĐỒNG

Ông Mong sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Năm 17 tuổi, ông tham gia hoạt động cách mạng, trở thành chiến sĩ Tiểu đoàn 20, Tỉnh đội Quảng Ngãi. Hòa bình lập lại, ông trở về quê hương sinh sống. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, ông hăng say lao động, phát triển kinh tế gia đình, tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nhà ông Mong ở trên một triền dốc cao thuộc xóm Di Dời (thôn Trà Nô, xã Ba Tô), cách QL24 vài chục mét. Trong nhà treo nhiều bằng khen, giấy khen... Đó là thành quả được các cấp, các ngành ghi nhận từ sự tiên phong, gương mẫu đi đầu của gia đình ông trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trước đây, gia đình ông Mong sống ở xóm Nước Ố, khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Sau đó, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện chuyển đến nơi ở mới an toàn, đó là xóm Di Dời, cạnh Trường tiểu học Ba Tô.

Về nơi ở mới, ông Mong chứng kiến cảnh giáo viên và học sinh Trường tiểu học Ba Tô đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn. Thầy trò phải dạy và học trong ngôi trường tạm bợ, xuống cấp. Năm 2015, hay tin trường cần quỹ đất 600 m² để đầu tư xây mới, ông Mong không ngần ngại hiến ngay một phần đất sát QL24 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Theo ông Trần Văn Xuân, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Ba Tô, nếu tận dụng diện tích vốn có, nhà trường mất nhiều chi phí để san lấp mặt bằng do vị trí đồi, núi chông chênh. Chính vì lẽ đó, ban giám hiệu nhà trường cứ đắn đo, suy nghĩ mãi. Rất may, ông Mong ngỏ ý hiến đất nên "nút thắt" được tháo gỡ, ai nấy đều vui mừng. "Được già Mong tiếp sức, nhà trường từng bước xây mới khu rèn luyện thể thao, nhà hiệu bộ, phòng học, nhờ vậy chất lượng dạy và học cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây", ông Xuân nói.

HIẾN HÀNG NGÀN MÉT VUÔNG ĐẤT LÀM ĐƯỜNG

Năm 2016, UBND xã Ba Tô có chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 30 hộ dân ở xóm Mang Ka Rế đi lại, giao thương. Trong quá trình đo đạc, cắm mốc, khoảng 1.200 m² đất vườn của gia đình ông Mong bị ảnh hưởng. Không chút do dự, ông Mong đồng ý hiến toàn bộ diện tích đất mà địa phương cần để mở đường. Năm 2018, ông lại tiếp tục hiến thêm 600 m² để mở rộng tuyến đường này. Trong những lần hiến đất, ông còn đốn hạ số lượng lớn cây keo, cau… đang kỳ thu hoạch, tháo dỡ vật dụng trên đất với trị giá hơn 100 triệu đồng mà không đòi hỏi kinh phí bồi thường.

Tuyến đường giao thông nông thôn được gia đình ông Mong hiến gần 2.000 m²

Tuyến đường giao thông nông thôn được gia đình ông Mong hiến gần 2.000 m²

NGUYỄN ĐỒNG

"Từ ngày con đường được đầu tư bài bản, bà con đi lại an toàn hơn. Nông sản theo những chuyến xe bon bon tới chợ. Lương thực, thực phẩm từ miền xuôi chở lên tận nơi. Nhờ đó mà các gia đình có của ăn của để, thoát khỏi cảnh thiếu đói. Tôi vui lắm", ông Mong nói.

Ông Phạm Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Ba Tô, cho biết Ba Tô là một xã miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 20% nhưng phong trào tình nguyện hiến đất được người dân hưởng ứng rất cao. Đặc biệt, gia đình ông Phạm Thanh Mong ở thôn Trà Nô tích cực hưởng ứng. Tuy chưa về đích xã nông thôn mới nhưng các tiêu chí về giao thông, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn xã đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Có được điều đó, một phần cũng nhờ ông Mong làm cầu nối.

CẢM THẤY VUI VÀ HẠNH PHÚC

Còn cựu chiến binh Dương Văn Quảng (74 tuổi, ở P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) tự nguyện hiến đất mở đường, xây dựng nhà văn hóa và cho 4 gia đình đất để xây dựng nhà ở. Cụ thể, gia đình ông tự nguyện hiến 150 m² đất để làm nhà văn hóa cho tổ dân phố Đồng Vân. "Mình làm được việc ý nghĩa nên cũng thấy rất phấn khởi. Có nhà văn hóa, diện mạo của tổ dân phố Đồng Vân đổi thay rõ nét, bà con phấn khởi lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đặc biệt mọi sinh hoạt cũng được diễn ra thuận tiện hơn", ông Quảng nói.

Ngôi nhà khang trang được xây dựng trên phần đất ông Quảng hiến tặng

Ngôi nhà khang trang được xây dựng trên phần đất ông Quảng hiến tặng

NGUYỄN ĐỒNG

Cách đây khoảng 10 năm, gia đình ông Nguyễn Văn Tàu (ở thôn Đồng Vân, P.Phổ Thạnh) được vợ chồng ông Quảng cho gần 200 m² đất để dựng nhà ở. Nhờ có chỗ ở ổn định nên ông Tàu yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Đến nay, gia đình ông Tàu đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố, các con được đi học đầy đủ.

"Từ khi có đất dựng nhà, vợ chồng tôi yên tâm đi làm lo cho con cái học tập. Đây là động lực lớn giúp tôi vượt qua khó khăn, nhắc nhở tôi phải cố gắng làm việc thật tốt để nuôi con ăn học nên người. Tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất mình đền đáp công ơn người cho đất. Ngoài gia đình tôi, còn có 3 hộ dân khác được cụ Quảng cho đất xây nhà để ổn định cuộc sống", ông Tàu nói.

Trong thời buổi tấc đất tấc vàng, việc hiến hơn 1.000 m² đất cho các hộ dân xây dựng nhà ở, làm nhà văn hóa cũng như mở rộng đường giao thông của ông Quảng thực sự rất đáng trân quý, làm sáng thêm truyền thống "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách" của người VN. Trò chuyện về việc hiến đất, ông Quảng nói: "Người lính là thế, đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước thì có tiếc gì của cải vật chất. Tôi không bao giờ ân hận vì mình đã cho bà con đất. Bà con có chỗ ở ổn định, thôn có chỗ sinh hoạt, họp hành là tôi cảm thấy vui và hạnh phúc".

Ông Lê Minh Phụng, Phó chủ tịch UBND P.Phổ Thạnh, cho rằng việc ông Quảng cho 4 hộ dân đất để xây dựng nhà ở và hiến đất cho tổ dân phố xây dựng nhà văn hóa, hiến ruộng mở rộng đường giao thông vào xóm là một hành động cao quý, đáng trân trọng, được chính quyền địa phương cũng như bà con tổ dân phố Đồng Vân ghi nhận.

"Hành động của ông Dương Văn Quảng đã góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Qua đó, nhân lên việc tốt đẹp, đẩy lùi cái xấu, đây chính là một trong những điển hình của phong trào người Phổ Thạnh nói lời hay, làm việc tốt", ông Phụng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.