Con đường 'đau khổ' gần 200 m giữa thủ đô, 3 năm làm không xong

26/05/2023 00:00 GMT+7

Do không có vốn đầu tư nên con đường được đánh số là ngõ 8, phố Tôn Thất Thuyết ở Hà Nội trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy hiểm tai nạn giao thông mỗi khi người dân đi qua.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, những ngày gần đây tại Hà Nội có mưa nên đoạn đường được đánh số là ngõ 8, phố Tôn Thất Thuyết (P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên trong tình trạng ngập nước.

Con đường 'đau khổ' gần 200 m giữa thủ đô, 3 năm làm không xong - Ảnh 1.

Toàn cảnh đoạn đường

NGUYÊN QUANG

Người dân địa phương cho biết, đoạn đường này chỉ dài gần 200 m nhưng nhiều năm nay chưa làm xong. Đơn vị thi công bắt đầu làm đường từ cuối năm 2020 nhưng chỉ sau thời gian ngắn đã dừng hẳn.

Việc thi công bỏ dở nhiều năm khiến con đường xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ gà", trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi mù mịt. 

Anh Đinh Minh Trường (40 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội) cho biết, mỗi ngày anh đều đi qua con đường này để đến nơi làm việc. Cách đây gần 1 năm, anh từng bị gãy xương chân vì đâm xuống "ổ voi" lúc đi làm về.

"Hôm đó, khi tan làm thì mưa lớn, con đường này ngập nước, tôi đã rất cẩn thận nhưng vẫn đâm xuống "ổ voi" và bị xe máy đè lên người. Do trời mưa nên không có ai ra giúp đỡ, tôi phải cố chịu đau dựng xe lên rồi về nhà. Hôm sau thấy chân vẫn đau, tôi đi khám và phát hiện bị gãy xương chân", anh Trường nói và cho hay, vết thương khiến anh phải điều trị trong khoảng 45 ngày mới khỏi hẳn.

Con đường 'đau khổ' gần 200 m giữa thủ đô, 3 năm làm không xong - Ảnh 2.

Nhiều người sẽ bị ngã nếu không cẩn thận

NGUYÊN QUANG

Theo tìm hiểu, con đường này nằm trong gói thầu số 2: thi công dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị mới Cầu Giấy được phê duyệt vào tháng 9.2020 và dự kiến hoàn thành tháng 8.2021, do Ban Quản lý dự án Q.Cầu Giấy làm chủ đầu tư.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Phạm Thị Kim Liên, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Q.Cầu Giấy, cho biết nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là thiếu vốn. “Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị ứng vốn từ Quỹ đầu tư và phát triển TP.Hà Nội nhưng đều chưa được phê duyệt", bà Liên nói.

Về việc phản ánh của người dân liên quan đến việc chậm tiến độ và thi công cẩu thả của đơn vị trúng thầu, bà Liên cho hay đã nhiều lần nhắc nhở đơn vị thi công. "Đúng ra nếu dừng thi công thì phải chặn con đường này lại, không để cho người dân đi qua. Tuy nhiên, khu vực này có trụ sở của một số cơ quan nhà nước, không thể cấm được nên đoạn đường ngày càng xuống cấp", bà Liên thông tin.

Được biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 38 tỉ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp là 11,9 tỉ đồng. Hiện nay, đơn vị thi công dự án đã hoàn được khoảng 70% khối lượng theo hợp đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đơn vị thi công mới được tạm ứng 50% giá trị hợp đồng.

Con đường 'đau khổ' gần 200 m giữa thủ đô, 3 năm làm không xong - Ảnh 3.

Những "ổ voi" nhìn từ trên cao

NGUYÊN QUANG

Con đường 'đau khổ' gần 200 m giữa thủ đô, 3 năm làm không xong - Ảnh 4.

Rất nhiều "ổ voi", "ổ gà" ở đoạn đường này

NGUYÊN QUANG

Người dân vất vả đi xe máy qua đường 

NGUYÊN QUANG

Con đường 'đau khổ' gần 200 m giữa thủ đô, 3 năm làm không xong - Ảnh 6.

Nước ngập không thoát được dù trời đã tạnh mưa

NGUYÊN QUANG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.