Công an viên nặng lòng với người nghèo

04/01/2023 07:04 GMT+7

Suốt 14 năm qua, ông Phạm Thành Nguyên (53 tuổi) nhiệt tình góp sức vào việc tạo điều kiện “đổi đời” cho hàng trăm người gặp khó khăn, bị tật mắt, bệnh tim bẩm sinh.

Ông Nguyên hiện là công an viên, thành viên hoạt động lâu nhất trong CLB Người tình nguyện tại TT.Búng Tàu (H.Phụng Hiệp, Hậu Giang). CLB thành lập năm 2008 với các công việc sửa đường, bắc cầu, xây nhà giúp khắc phục phần nào khó khăn cho vùng quê hẻo lánh. Ban đầu, cả đội chỉ có 8 thành viên cùng góp sức lan tỏa tấm lòng từ thiện.

Ông Nguyên chuẩn bị kế hoạch cho một chương trình thiện nguyện

THANH DUY

Với ông Nguyên, việc tham gia CLB phần vì thấy mục đích ý nghĩa, phần vì tâm nguyện muốn được “trả ơn đời”. Ông kể, năm 2000, trong một chuyến đi từ TP.Cần Thơ về Hậu Giang, ông gặp bọn cướp đêm, hậu quả là mang vết sẹo lớn ở cánh tay. Hình ảnh những người dân không quen biết đã tận tình giúp đỡ khiến ông nhớ mãi. “Khi tham gia đội, tôi là nông dân, vợ bán cá ngoài chợ, hai con đang tuổi ăn học. Công việc có hôm đi xa cả ngày, người ngoài có thể không hiểu nhưng gia đình thì luôn thông cảm, ủng hộ. Hoạt động thiện nguyện vất vả là có, nhưng một khi thấy niềm vui, nụ cười hạnh phúc của bà con thì tôi lại có nguồn động lực, sự quyết tâm rất khó tả”, ông Nguyên bày tỏ.

Vì hiệu ứng xã hội tốt, đến nay CLB có hơn 60 thành viên với nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau. Các hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ thì thường xuyên góp tiền; còn thợ hồ, người bán vé số, nông dân, người làm thuê thì góp sức nhiều hơn. Nhờ đó, thời gian qua, CLB đã triển khai được nhiều hoạt động, nổi bật là hỗ trợ viện phí cho người mắc bệnh hiểm nghèo, tặng hòm từ thiện, quyên góp rau củ cho bếp ăn 0 đồng, tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn…

Tùy vào hoàn cảnh, có người không gắn bó với CLB được lâu, nhưng sự nhiệt huyết của ông Nguyên thì không hề thay đổi suốt 14 năm qua. Theo ông Nguyên, chương trình tâm đắc nhất là cùng CLB tạo cơ hội “đổi đời” cho những người bị tật mắt, các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh không có khả năng điều trị. Việc đi tìm, xác minh hoàn cảnh để giới thiệu cho các nhà hảo tâm không phải dễ dàng, nhanh gọn trong ngày một ngày hai nhưng ông Nguyên không ngại. Chia sẻ về hơn 50 trường hợp khó khăn đã được “đổi đời” thành công, ông Nguyên phấn khởi nói: “Mỗi cuộc phẫu thuật thường trên 70 triệu đồng, hầu hết đều được chữa khỏi bệnh”.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Thúy (44 tuổi, ngụ ấp Hòa Hưng, TT.Búng Tàu, có chồng bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, lệch đốt sống cổ, liệt nửa người) cho biết vào các dịp lễ tết, ông Nguyên cùng một số thành viên trong CLB đều đến nhà thăm hỏi, tặng quà. “Tôi nhớ nhất là đợt dịch Covid-19 năm 2021, tuy nhà ở sâu trong vườn, nước nổi ngập lênh đênh, nhưng anh Nguyên vẫn đến nhà nhiều lần để cho lương thực, nhu yếu phẩm. Bà con nghèo ở đây rất cảm kích trước việc làm tử tế của anh Nguyên và các thành viên trong CLB”, bà Thúy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.