Cụ ông chật vật bán bánh nuôi cháu bị bệnh nằm nhà: 'Chỉ cần cháu khỏe...'

16/12/2023 11:45 GMT+7

"Gần đất xa trời, tôi và bà xã chỉ mong kiếm được chút đồng chữa bệnh cho cháu nội bị bệnh. Chỉ cần cháu khỏe lại, bảo tôi làm gì cũng được", ông Nguyễn Thanh Thông (82 tuổi, TP.HCM) tâm sự.

Những ngày này TP.HCM nắng đổ lửa, ông Thông vẫn đều đặn ra bán bánh hotdog kiếm tiền mua thuốc cho cháu nội bị nhiễm khuẩn huyết. Mắt đã mờ, tay run rẩy, ông chậm rãi đổ từng chiếc bánh tam giác đủ loại nhân, chờ khách ghé đến xe bánh mà ông xin để ké trước hiên một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Nghi (Q.Gò Vấp).

Cần câu cơm của cả nhà

Dáng người ông Thông nhỏ gầy, cách đây mấy tháng, ông bị bệnh, tay chân đau nhức. Mỗi sáng, bà Lý Kim Hoàng (76 tuổi), vợ ông đi chợ mua nguyên liệu, pha bột, đến trưa phụ đẩy xe ra bán rồi quay về phòng trọ chăm cháu.

Ông cụ 88 tuổi miệt mài bán “bánh Tây” nuôi cháu bị bệnh nhiễm khuẩn phát ban - Ảnh 1.

Tóc đã bạc, tay chân không còn linh hoạt, ông Thông vẫn bán bánh mỗi ngày.

THÁI THANH

Nguyễn Thanh Sang (17 tuổi) - con của anh Nguyễn Thanh Thanh (con trai út của vợ chồng ông Thông) sức khỏe rất yếu, đi lại khó khăn và phải hạn chế ra nắng. Cơ thể của em nổi đầy mẩn đỏ nên ngại tiếp xúc với người khác.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Thông cho biết, xe bánh hotdog này là cần câu cơm của cả gia đình, tiền sinh hoạt chi tiêu và thuốc thang cho cháu đều dựa vào đó. Ông bắt đầu bán từ 11 giờ đến tối mịt. Giá bánh từ 6.000 - 10.000 đồng/cái

Tôi ngồi trò chuyện cùng ông hơn 2 tiếng nhưng không thấy có khách ghé mua. Ông Thông tâm sự, mùa này nắng nóng gắt, ít người mua bánh ăn. Con đường này đến chiều tối lại kẹt xe nên muốn ghé lại cũng khó.

Ông cụ 88 tuổi miệt mài bán “bánh Tây” nuôi cháu bị bệnh nhiễm khuẩn phát ban - Ảnh 2.

Những chiếc bánh nướng sẵn được xếp ngay ngắn, phân chia rõ ràng từng loại nhân.

THÁI THANH

“Mấy nay tôi bán lai rai, vì bệnh tật nên dọn hàng ra là tôi tranh thủ đổ sẵn chừng chục cái, có ai đến mua tôi bỏ vào máy nướng lại cho nóng. Tiền bán được, vợ chồng tôi ăn uống tằn tiện, còn phải lo tiền nhà và phụ thêm thuốc thang, bồi bổ cho cháu”, ông bộc bạch.

Anh Nguyễn Hoàng Ngọc (27 tuổi, TP.Thủ Đức), một shipper trong lúc chờ lên đơn ở quán trà sữa bên cạnh cũng đến ủng hộ ông 2 cái. Anh chia sẻ, nhìn ông ngồi buồn hiu sau xe bánh, anh không kìm lòng được. Nhìn ông Thông, anh Ngọc nhớ đến ông nội mình ở quê, anh thấy thương ông vì ở cái tuổi gần đất xa trời vẫn phải chật vật kiếm từng đồng.

“Làm tất cả vì cháu”

Trò chuyện với ông, tôi thấy ánh mắt ông buồn rượi, cứ ngoái nhìn ra dòng người đông đúc. Ông có 3 người con, đã có gia đình nhưng cuộc sống cũng không dư giả. Tưởng rằng về già, hai vợ chồng sẽ thong dong nhưng ngặt nỗi đứa cháu trai bệnh nặng, con dâu bỏ đi nên ông bà phải lặn lội mưu sinh để cùng con trai lo cho cháu. Từ ngày cháu bị bệnh, ông Thông đã phải bán đi căn nhà của mình để lấy tiền chạy chữa cho cháu.

Ông Văn Quang (54 tuổi, Q.Gò Vấp) sống gần chỗ ông Thông bán cho hay, mọi người ở đây dù không biết rõ hoàn cảnh của ông nhưng thấy tuổi già mà phải bôn ba từ sáng tới tối khuya nên thương lắm. Lâu lâu, có mấy đoàn từ thiện người ta phát cơm, họ cũng ghé cho ông một phần. “Ông ấy là vậy, có phần cơm cũng gói ghém đem về cho cháu, cho vợ”, ông Quang nói.

Ông cụ 88 tuổi miệt mài bán “bánh Tây” nuôi cháu bị bệnh nhiễm khuẩn phát ban - Ảnh 3.

Xe bánh của ông được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, máy nướng được chùi rửa mỗi ngày.

THÁI THANH

Ông cụ 88 tuổi miệt mài bán “bánh Tây” nuôi cháu bị bệnh nhiễm khuẩn phát ban - Ảnh 4.

Mỗi ngày, ông bán được 10 - 15 chiếc bánh.

THÁI THANH

Cách đây không lâu, ông bị lừa mất gần 2 triệu đồng tiền để dành. “Tôi làm tất cả là vì cháu, vậy mà họ nỡ lòng nào lừa lấy chút tiền đó của ông bà già này. Thôi thì xem như của đi thay người, tôi lại tiếp tục buôn bán để lo cho cháu. Chỉ cần nó khỏe mạnh, ở với chúng tôi thật lâu là được”, ông Thông nghẹn ngào.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng ông Thông vẫn luôn lạc quan, dành trọn tình thương cho cháu và gia đình. Mỗi lần nhắc đến cháu, ánh mắt ông lại ánh lên niềm tự hào: “Nó bệnh vậy đó, chứ lúc nào cũng hiếu thảo với ông bà. Nó hay bảo chờ nó khỏi bệnh, sẽ ra đây phụ tôi nướng bánh”.

Cả nhà ông hiện đang sống ở căn nhà của người bà con đi nước ngoài. 2 tháng nữa chủ nhà về thì gia đình ông dọn ra đi thuê trọ nơi khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.