Đã 3 tháng mất liên lạc với con gái 14 tuổi, cha mẹ khóc ròng cầu cứu

27/11/2023 11:05 GMT+7

'Con ơi! Nếu con đọc được những dòng này thì con về với cha mẹ đi con', người mẹ ở TP.HCM khóc nức nở nhắn nhủ với con gái 14 tuổi bặt vô âm tín gần 3 tháng nay.

Chị Phan Thị Diễm Thi (38 tuổi) sống trong con hẻm trên đường Mã , P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân, TP.HCM), cầu cứu cộng đồng mạng khi con gái chị, bé Phan Thảo Nhi (14 tuổi) suốt 3 tháng nay không liên lạc được. Tâm sự với PV, người mẹ cho biết hồi tháng 9, Thảo Nhi có xin gia đình ra Quảng Ngãi chơi cùng với một bạn nữ.

TP.HCM: Cha mẹ 'khóc ròng' cầu cứu vì con gái 14 tuổi mất liên lạc 3 tháng  - Ảnh 1.

Chị Thi khóc nức nở khi nhắc về con gái.

CAO AN BIÊN

"Con tôi nghỉ học 1 năm nay, tuổi này con nổi loạn nên trước đó có bỏ nhà đi 1 lần. Lần này con xin đi chơi, dù lo lắng nhưng vợ chồng tôi vẫn cho tiền con, giữ liên lạc với con vì sợ nếu cấm thì con nó bỏ đi lần nữa. Con nói 16.9 ngày giỗ ông nội sẽ về, nhưng từ ngày đó tới nay gia đình tôi không liên lạc được, không có bất cứ tin tức nào về con. Tôi sợ con bị người xấu dụ dỗ, hay bị bán đi thì vợ chồng tôi không biết sống sao!”, người mẹ khóc nức nở, bất an.

Đã 3 tháng mất liên lạc với con gái 14 tuổi, cha mẹ khóc ròng cầu cứu

Những tháng qua, dù đã cầu cứu mạng xã hội cũng như nỗ lực liên lạc với con, nhưng vợ chồng chị không có bất cứ tin tức nào. Chị Thi cho biết từ đó tới nay, không đêm nào chị ngủ ngon, lúc nào cũng nghĩ tới Thảo Nhi nhưng không biết làm sao để có tin con.

Người mẹ mong tin con.

CAO AN BIÊN

Anh Thanh Hùng (38 tuổi), là cha Thảo Nhi cho biết gia đình anh chị có 3 người con, Nhi là con thứ. Vợ chồng anh làm nghề thu mua phế liệu, hoàn cảnh không khá giả.

“Con ơi, nếu con có đọc được bài báo này, con hãy về với cha mẹ đi con. Cha mẹ lo cho con nhiều lắm! Có chuyện gì cha mẹ cũng không trách hay giận gì con, chỉ cần con bình an là được", vợ chồng anh Hùng nhắn nhủ.

Ai có tin tức của Thảo Nhi vui lòng liên hệ gia đình qua số điện thoại: 0922.020.400 (gặp anh Hùng) hoặc 0777.047.820 (gặp chị Thi). Gia đình vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.