Đã tìm thấy cụ ông 'đi uống cà phê' rồi mất liên lạc: Người tốt chở về

29/10/2022 12:44 GMT+7

Gia đình mừng rỡ cho biết đã tìm thấy ông Lê Văn Dũng (75 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) sau hơn 1 ngày ông nói "đi uống cà phê" rồi mất liên lạc. Cụ ông kể mình đi lạc tới Bình Dương , xe hết xăng, được người tốt giúp đỡ và chở về.

Tâm sự với Thanh Niên, ông Lê Quang Sơn (47 tuổi, con ông Dũng) cho biết ba ông đã an toàn về tới nhà sau hơn 1 ngày không rõ tung tích. Kể lại với gia đình, ông Dũng cho biết hôm qua, sau khi đi uống cà phê, ông chạy xe về nhà thì không còn nhớ đường.

“Ba cũng nói khi đi về đường cũ thì có đám cháy nên đường bị phong tỏa, ba tìm đường khác để về nhà thì bị lạc. Bà cứ chạy hoài chạy hoài tới khi hết xăng, đến H.Bắc Tân Uyên (Bình Dương) và được một người tốt hỗ trợ", ông Sơn kể.

Gia đình đã tìm thấy ông Dũng
gia đình cung cấp

"Sáng nay, khi thấy thông tin gia đình tìm kiếm, người này đã chủ động liên lạc, bắt taxi đưa ba về nhà. Còn xe thì vẫn để lại ở Bình Dương. Ba về mạnh khỏe là mừng quá mừng, những chuyện còn lại tính sau”, người con trai thuật lại.

Bà Đặng Thị Năng (74 tuổi, vợ ông Dũng) cuối cùng cũng thở phào khi thấy chồng về nhà an toàn. Bà cho biết ông có dấu hiệu của bệnh mất trí người già, sau lần này gia đình sẽ quan tâm chăm sóc và chú ý tới ông nhiều hơn.

“Cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn Báo Thanh Niên và tất cả mọi người đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chúng tôi tìm kiếm. Nhờ đó mà gia đình mới có tin vui. Chúng tôi không bao giờ quên ơn!”, bà bày tỏ.

Trước đó, sáng sớm ngày 28.10, ông Dũng rời nhà trên đường Lâm Văn Bền (P.Bình Thuận, Q.7) nói đi uống cà phê trên đường số 10 (khu cư xá ngân hàng, P.Tân Thuận Tây) cách nhà hơn 1 km. Sau đó, mãi không thấy trở về.

Vì quá lo lắng, vợ và các con thay phiên nhau gọi điện thoại, tuy nhiên không thể liên lạc được vì sim bị khóa 2 chiều. Qua nay, các con ông chia nhau ra tìm khắp nơi, cũng nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng nhưng vẫn không có tin tức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.