Dân khổ vì dự án nằm trên giấy

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/08/2023 06:42 GMT+7

Gần 15 năm qua, hơn 1.300 hộ dân ở xã Duy Nghĩa (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) phải sống trong cảnh khổ sở khi "đi không được, ở không xong" vì dự án… nằm trên giấy.

MẮC KẸT TRONG VÙNG DỰ ÁN

Năm 2008, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch dự án sắp xếp dân cư ven biển, phòng chống thiên tai tại xã Duy Nghĩa với quy mô hơn 720 ha. Có hơn 1.300 hộ dân của 3 thôn Hội Sơn, Lệ Sơn và Thành Triều (xã Duy Nghĩa) nằm trong vùng dự án. Tuy nhiên, dù đến nay đã gần 15 năm nhưng dự án vẫn chưa triển khai khiến cuộc sống những hộ dân này gặp nhiều khó khăn.

Từ đơn thư bạn đọc: Dân khổ vì dự án nằm trên giấy - Ảnh 1.

Một góc làng chài Hội Sơn

MẠNH CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại làng chài Hội Sơn, ngôi làng này nằm nép mình bên bờ sông Thu Bồn, chỉ cách TP.Hội An cây cầu Cửa Đại. Nơi đây, hàng chục ngôi nhà cấp 4 nằm san sát nhau đều chung số phận là xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng. Những bức tường cũ bong tróc với nhiều vết nứt lớn nhỏ kéo dài; mái tôn thì thủng nhiều chỗ… vì nhiều năm chưa được cơi nới, sửa chữa.

Bà Nguyễn Thị Hoa (68 tuổi, trú thôn Hội Sơn) cho biết căn nhà của gia đình bà được xây dựng từ năm 1992, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng khi các bức tường đều xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn nhỏ kéo dài, nhưng vẫn không được tu sửa vì nằm trong vùng dự án. "Cứ vào mùa mưa bão là vợ chồng tôi cùng hai người con trai phải đi ở nhờ nhà bà con. Bởi, hiện nhà đã xuống cấp và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nên không ai dám ở lại. Dự án đã quy hoạch gần 15 năm nay nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai khiến hàng trăm hộ dân ở làng chài Hội Sơn này đang bị "mắc kẹt", giờ đi không được, ở cũng không xong", bà Hoa ngao ngán.

Theo bà Hoa, thêm một cái khổ nữa là làng chài nằm ở gần sông Thu Bồn nên cứ hễ vào mùa mưa lũ nước dưới sông tràn hết vào nhà. Và cứ thế, người dân buộc phải sống chung với nước lũ. Bà Hoa đặt câu hỏi: Không biết dự án này còn treo đến bao giờ? "Người dân mong muốn nếu dự án triển khai thì nên làm sớm, nếu không làm thì hủy bỏ để người dân còn biết vay mượn cơi nới, xây dựng nhà cửa nhằm ổn định cuộc sống", bà Hoa nói.

Từ đơn thư bạn đọc: Dân khổ vì dự án nằm trên giấy - Ảnh 2.

Căn nhà của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoa đã xuống cấp nghiêm trọng

NHIỀU BẤT CẬP

Ông Nguyễn Tấn Vinh (69 tuổi, trú thôn Hội Sơn) cho hay căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông đã xuống cấp nhiều năm nay, nên cứ hễ vào mùa mưa bão lại rất lo sợ. Ngoài ra, nhà nằm trong vùng dự án nên muốn tách các thửa đất để cấp cho con cái cũng không được. "Những người già như chúng tôi thì chưa nói đến làm gì, nhưng đối với các thanh niên trẻ thì cũng bị trói chân luôn trong vùng dự án treo này. Nhiều người muốn phát triển kinh tế buộc phải đi nơi khác chứ không thể ở đây. Nói chung, hiện nay có rất nhiều bất cập tại đây", ông Vinh buồn bã nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Diệp Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, thừa nhận việc dự án "nằm trên giấy" thời gian dài khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Đơn cử là việc con cái lập gia đình, bố mẹ muốn tách thửa đất để cấp riêng cho con hoặc cơi nới, xây dựng nhà cửa đều không được. Hầu như tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đều phản ánh, địa phương cũng đã kiến nghị lên cấp trên về những nỗi lo âu của người dân nhưng không hiểu lý do gì mà đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai. "Hiện nay, hầu hết nhà dân nằm trong vùng dự án đã xuống cấp. Trong khi, xã Duy Nghĩa là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp mưa bão hằng năm nên rất nguy hiểm cho người dân. Chúng tôi mong muốn dự án sớm được triển khai để không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân nữa", ông Lực nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.