Dễ thương clip cháu gái 2 tuổi chạy đến ôm ông nội động viên trước ca mổ

01/09/2023 14:46 GMT+7

Đoạn clip bé gái 2 tuổi chạy ào đến ôm ông nội đang ngồi xe lăn, chuẩn bị vào ca mổ quan trọng nhận được 'mưa tim' trên mạng xã hội vì quá dễ thương và xúc động.

Clip được một tài khoản đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái đầy tình cảm: "Với nó, ông là một điều gì đó rất vĩ đại. Gì ông cũng bày cho làm. Mấy nay ông bệnh, gặp ông cảm xúc nó như vỡ òa. Thương lắm!".

Thương lắm 2 ông cháu!

Chỉ vỏn vẹn 15 giây, clip ghi lại cảnh một bé gái đang được mẹ bế thì thấy ông ngồi xe lăn từ xa đang tiến lại gần. Thấy vậy, mẹ cho bé tự đi. Bé gái với bước chân lon ton, chạy ào đến để ông ôm vào lòng. 2 ông cháu không giấu được niềm vui khi được gặp nhau.

Dễ thương clip cháu gái 2 tuổi chạy ào đến ôm động viên ông trước ca mổ - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Mina chạy tới ôm ông đang ngồi xe lăn khiến nhiều người xúc động.

NVCC

Ngay sau khi đăng tải, clip nhận về gần 300.000 lượt xem, hàng chục ngàn lượt thích, bình luận trên mạng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước khoảnh khắc của 2 ông cháu cũng như chúc ông mau lành bệnh. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng liên tưởng tới ông của mình.

Dễ thương clip cháu gái 2 tuổi chạy đến ôm ông nội động viên trước ca mổ

Tài khoản Minh Nguyễn bình luận: "Cả nhà yêu quá! Clip khiến mình thấy nhớ ông nội nhiều hơn!". "Thương 2 ông cháu quá ạ! Chúc ông mau khỏe về với cháu nha", nickname Hương Tràm bày tỏ.

Liên lạc với chị Nguyễn Thị Tố Huynh (30 tuổi, ngụ Đồng Nai), người đăng clip nói trên, chính chủ xác nhận bé gái trong clip là con của mình, còn cụ ông ngồi xe lăn là cha chồng chị. Theo đó, bé tên Minh Viên (2 tuổi), tên ở nhà là Mina, còn ông là Lê Văn Hùng (64 tuổi).

Theo lời chị Tố Huynh, clip do bà nội bé Mina quay lại, khi hôm đó chị dẫn con gái đến thăm ông trước khi ông bắt đầu ca mổ tim vô cùng quan trọng. Vì nhiều ngày ông nằm viện Mina không được gặp ông nên rất nhớ, chị chở con đến thăm ông, cũng là để tiếp thêm sức mạnh để ông vượt qua ca mổ an toàn.

[CLIP]: Dễ thương clip cháu gái 2 tuổi chạy ào đến ôm động viên ông trước ca mổ.

“Không được gặp ông mấy ngày là Mina đã nhớ rồi, cứ nhắc ông suốt. Nhiều khi ngủ nằm mơ mà cũng gọi ông nữa. Clip được bà nội quay rồi gửi vào nhóm của gia đình. Xem lại clip mà mình tự nhiên thấy xúc động vô cùng, thương 2 ông cháu!”, chị bày tỏ.

Sau đó, để lưu lại kỷ niệm gia đình, chị Tố Huynh quyết định đăng clip lên mạng xã hội. Chị bất ngờ khi câu chuyện của gia đình lại được quan tâm tới vậy. Chính chủ cho biết những bình luận động viên của cư dân mạng cũng tiếp thêm cho gia đình chị sức mạnh, tinh thần để vượt qua thời điểm khó khăn.

Mong ông mau khỏe

Khoảnh khắc ôm cháu gái cưng vào lòng trước ca mổ, ông Lê Văn Hùng cho biết bản thân rất vui và hạnh phúc. Ông như được tiếp thêm sức mạnh vô cùng lớn từ cháu gái, bên cạnh sự chăm sóc, động viên của con cháu, người thân trong nhà. 

Sau ca mổ, tình hình sức khỏe của ông cũng dần ổn định, tuy nhiên vẫn còn có một ca mổ khác đang đợi ông trong thời gian tới.

“Gia đình tôi thì vẫn thường quay, chụp nhiều khoảnh khắc của người thân để lưu lại kỷ niệm, từ xưa tới giờ đã như vậy rồi. Biết cháu gái tới thăm ông nội nên hôm trước tôi cũng lấy điện thoại quay lại rồi gửi vào nhóm gia đình. Mong rằng ông sẽ sớm khỏe để về nhà cùng tôi và con cháu", bà Nguyễn Thị Minh Huệ, là vợ ông Hùng hy vọng.

Ông Hùng rất gắn bó với các cháu nội, ngoại.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Gia đình cho biết vợ chồng ông Hùng có 2 người con, hiện có 2 người cháu, gồm 1 cháu nội và 1 cháu ngoại. Đó là lý do mà cháu nào ông cũng yêu thương, gắn bó, quan tâm.

“Bình thường, Mina rất "quấn" ông. Vì lúc nào ông cũng luôn yêu thương, quan tâm và chơi cùng Mina. Hầu như ngày nào tôi cũng dẫn Mina sang nhà ông chơi, lần này ông phải nằm viện trị bệnh nên Mina nhớ ông lắm", chị Tố Huynh bày tỏ.

Chị cùng gia đình cũng hy vọng ông sớm lành bệnh, sống vui, sống khỏe, sống thật lâu cùng các con, cháu trong nhà và chứng kiến Mina ngày càng trưởng thành. Với cô con dâu, ông Hùng là chỗ dựa tinh thần vững chắc không chỉ cho vợ chồng chị, mà còn là của con gái mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.