TNO

Đi chợ thời thóc cao gạo kém

03/11/2016 13:00 GMT+7

* Bà mẹ của 3 cô con gái đã lớn nói với các con:

* Bà mẹ của 3 cô con gái đã lớn nói với các con:
- Các con lên xe đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Nhưng mẹ phải báo trước ngay cho các con: do điều kiện kinh tế của gia đình mình không rộng rãi lắm, chúng ta sẽ chỉ mua những thứ cần thiết nhất: một số loại rau quả, vài lạng thịt, một chục trứng, bánh tráng miệng và một hộp que thử thai…
* - Trên phố, một bà cúi xuống chiếc xe nôi mà chị hàng xóm đang đẩy. Bà ta kêu lên:
Hàng nhập
- Ồ, đứa bé kháu khỉnh quá! Tên nó là gì?
- Harry, chồng tôi và tôi đặt cho nó biệt danh là “cà phê đen”.
- Biệt danh nghe lạ quá!
- Nhưng mà rất đúng đấy bà ạ. Vì nó quấy khóc lắm khiến chúng tôi không ngủ được suốt cả đêm.
Hàng nhập
* - Đây là bí quyết hạnh phúc của tôi - một phụ nữ kể - tôi đã tìm được một người đàn ông dịu dàng và lãng mạn, một người đàn ông khỏe mạnh và năng động, một người đàn ông luôn tặng quà cho tôi, một người đàn ông thông minh hiếm thấy. Và từ 20 năm nay, tôi lúc nào cũng sắp xếp được để 4 người đàn ông ấy không gặp nhau.
* - A lô, trạm cấp cứu đấy ạ? - một người phụ nữ gọi điện thoại - Các ông làm ơn đến ngay cho, chồng tôi đang nằm bất động dưới đất.
- Thế trước đó ông ấy có kịp nói gì không?
- Có. Anh ấy nói: “Việc anh chữa thành công cái lavabo khiến anh thấy rõ mình là người rất giỏi sửa chữa những lặt vặt trong nhà. Bây giờ anh sẽ sửa cái ổ điện kia nhé!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.