Con thượng úy hy sinh khi chữa cháy nhà dân: 'Bố ơi, dậy chở con đi chơi'

*Báo Thanh Niên hỗ trợ gia đình 3 chiến sĩ gặp nạn Một chiến sĩ hy sinh để lại người vợ đang mang thai cùng con nhỏ, 2 chiến sĩ khác đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đó là mất mát lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM khi làm nhiệm vụ chữa cháy cứu dân...

Sáng 8.9, đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết trong lúc chữa cháy tại căn nhà số 9 đường 10A, KP.3, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM xảy ra vào khuya 7.9, bất ngờ tầng 1 căn nhà đổ sập làm 1 chiến sĩ hy sinh và 2 chiến sĩ khác bị thương nặng.
VIDEO: Vợ và con chiến sĩ vẫn còn bàng hoàng sau sự hy sinh của thượng úy Long 
Người hy sinh là thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi, tiểu đội phó, Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân); hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) và hạ sĩ Phan Tấn Quốc (24 tuổi) bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hạ sĩ Phan Tấn Quốc được chẩn đoán chấn thương cột sống cổ, gãy cột sống lưng, nghi ngờ tổn thương tủy, đang được theo dõi tại khoa ngoại thần kinh. Còn hạ sĩ Bùi Văn Dũng nhập viện với một vết thương phần mềm gối, cẳng chân bên phải; thân bị xây xát nhiều nơi. Bệnh nhân được bác sĩ chỉnh hình mổ cắt lọc vết thương, hồi sức.
Chiều 8.9, Báo Thanh Niên phối hợp với Quỹ từ thiện Kim Oanh tỉnh Bình Dương (thuộc Kim Oanh Group) đã đến thăm viếng, động viên gia đình 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM gặp nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình thượng úy Long 10 triệu đồng, 2 chiến sĩ bị thương mỗi gia đình 5 triệu đồng.
Theo đại tá Bửu, lúc 23 giờ 5 phút ngày 7.9, Cảnh sát PCCC TP.HCM nhận tin báo về vụ cháy tại nhà số 9 đường 10A, KP.3, P.Bình Hưng Hòa B, liền điều động 6 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Trong lúc triển khai thang số 3 lên tầng 1 căn nhà để phá cửa dập lửa thì bất ngờ sàn nhà của tầng 1 đổ sập, đè 3 chiến sĩ.
Đến 1 giờ 50 ngày 8.9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy hơn 500 m2, khoảng 5 tấn quần áo cũ bị thiêu rụi.
Thượng úy Long là con đầu trong gia đình có 3 chị em. Hơn 10 năm theo nghề PCCC, anh ít khi được ở nhà với gia đình. Năm 2016, anh chuyển về công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân.
Thượng úy Long hy sinh để lại vợ, con trai 3 tuổi và bé gái sắp chào đời.
Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (29 tuổi) - vợ thượng úy Long, đang mang thai tháng thứ 8, ngồi thất thần dưới nền nhà, vỗ về đứa con trai 3 tuổi hồn nhiên hỏi: “Bố ơi sao ngủ lâu vậy, dậy chở con đi chơi nào”. Chứng kiến cảnh này, người thân, đồng đội, bà con lối xóm của thượng úy Long không cầm được nước mắt.
Ông Phạm Văn Nén (bố thượng úy Long) kể lại, đêm qua cả nhà ông đang ngủ thì đồng đội Long tới báo Long gặp tai nạn trong lúc chữa cháy, đang cấp cứu tại bệnh viện. Ông Nén tức tốc chạy vào bệnh viện thì thấy anh Long nằm trên băng ca, đang hấp hối. Các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng anh đã ra đi. “Cả gia đình trông chờ vào nó, giờ nó ra đi sớm quá, chúng tôi không biết nương tựa vào đâu”, ông Nén khóc như đứa trẻ.
Chiều trời đổ mưa to, những ánh mắt đau buồn đưa tiễn người chiến sĩ công an hiền lành mà anh dũng mãi mãi ra đi.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình thượng úy Phạm Phi Long và 2 chiến sĩ bị thương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình các anh trong thời gian sớm nhất.
VIDEO: Báo Thanh Niên hỗ trợ các gia đình chiến sĩ bị nạn trong lúc đang làm nhiệm vụ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.