Cụ già tố cáo tiêu cực bị chém: Còn ai dám tố cáo?

29/05/2016 09:36 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc sau khi xem bài viết Cụ già tố cáo tiêu cực bị chém trên Thanh Niên ngày 28.5 cho rằng cơ quan chức năng phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người tố cáo tiêu cực, khẩn trương truy tìm thủ phạm gây án.

Nếu không sẽ không còn ai dám đứng ra tố cáo và tình trạng tham nhũng, đục khoét công quỹ còn hoành hành.
Khẩn trương truy tìm thủ phạm
Vụ việc này cần phải được khẩn trương điều tra, làm rõ và làm đến nơi đến chốn. Nếu những vụ tố cáo tiêu cực, tham nhũng mà không xử lý triệt để, nhanh thì chẳng khác nào khiến người dân nhụt chí đấu tranh với cái xấu, cái ác.
Khi đó, liệu còn ai dám đứng ra tố cáo tham nhũng, tiêu cực? Bên cạnh đó, các cơ quan chống tham nhũng ở trung ương và địa phương cần nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu vụ việc tiêu cực trong xây dựng trường tiểu học ở địa phương này, sớm đưa ra kết luận để người dân được biết.
Đỗ Tấn Hưng (P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM)
Xử nghiêm người vi phạm
Theo tôi, ông Nguyễn Quang Lộc dám tố cáo tiêu cực trong việc xây dựng trường tiểu học ở địa phương là hành vi rất dũng cảm. Tìm được người cương trực, dám bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải như ông Lộc trong thời buổi hiện nay không phải dễ. Việc làm của ông rất đáng được hoan nghênh và cần sự bảo vệ, giúp đỡ từ cơ quan chức năng, đoàn thể. Nếu thực tế có sai phạm trong việc chi số tiền tài trợ để xây trường thì người làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải bị xử nghiêm, người dám đứng ra tố cáo thì cần được nêu gương. Có như vậy mới bảo đảm được kỷ cương, pháp luật.
Bùi Thị Thanh Nguyệt (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)
Khủng khiếp
Tài trợ 2 tỉ đồng để xây trường nhưng cò, chi phí đã ngốn hết 50%, chỉ còn lại 50% để xây dựng công trình. Ấy là ông chủ tịch xã nói thế chứ thực tế công trình đã xây chất lượng ra sao, quy mô thế nào, có đúng với số tiền gần 1 tỉ đồng xây dựng hay còn tiếp tục bị móc ruột? Đây là một sự thật quá khủng khiếp. Đến tiền từ thiện, tiền tài trợ xây dựng các công trình công cộng phục vụ giáo dục, phục vụ con em địa phương mà còn bị ăn xén như thế, nếu nhà nước không trừng trị thích đáng những kẻ tham nhũng, những kẻ tiếp tay cho tham nhũng như trong vụ việc này thì xã hội sẽ đi về đâu.
Vương Ngọc Phấn (Q.Bình Tân, TP.HCM)
Quá đê tiện
Cụ già đã 70 tuổi mà kẻ ác nhẫn tâm chém đứt lìa ngón tay. Khi hiểu ra nguyên nhân chúng xuống tay với cụ lại càng thấy chúng đê tiện và tàn ác hơn. Chỉ vì cụ dám tố cáo, làm mất đi “nồi cơm nhơ nhuốc” mà chúng kiếm được từ việc ăn chặn tiền xây trường nên chúng phải ra tay để “xử”. Những hành vi trả thù, dằn mặt người dám tố cáo cái xấu diễn ra không hiếm ở xã hội ta. Vì vậy, cần phải sớm điều tra, truy tìm kẻ cầm đầu trong việc này để trừng trị theo quy định của pháp luật. Nếu không, việc hô hào chống tham nhũng, chống tiêu cực chỉ là hình thức chứ không tồn tại trên thực tế.
Trần Thị Mộng Kiều (TP.Vinh, Nghệ An)
       
Ông Lưu Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Thanh Tường, thừa nhận ông Nguyễn Quang Lộc tố cáo tiêu cực tài chính trong việc xây dựng trường tiểu học ở địa phương và ông chủ tịch xã có đến nhà nói ông cụ... thông cảm. UBND xã và cá nhân ông chủ tịch xã đã đồng lõa với tham nhũng, tiếp tay cho bà Khương để bà này ăn chặn gần 50% số tiền tài trợ mà kêu người dân thông cảm là sao?
Võ Kim Yến (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng)
       
Cần sớm khởi tố vụ án cố ý gây thương tích đối với ông Nguyễn Quang Lộc. Từ đây sẽ có cơ sở để mở rộng điều tra vụ tiêu cực trong xây dựng trường tiểu học bởi nhiều khả năng nguyên nhân chém ông Lộc bắt nguồn từ đây. Ăn chặn tiền tài trợ từ một tổ chức phi chính phủ là đã làm xấu đi hình ảnh của con người, thậm chí đất nước VN. Đã vậy khi bị tố cáo còn hành xử côn đồ, cố ý gây thương tích cho người khác. Vụ việc này theo tôi là rất nghiêm trọng, cần xử lý sớm.
Huỳnh Minh Phương (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai)
An Phong - Duy Khang (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.